Xuất hiện trong chương trình Pretty Big Deal With Ashley Graham hôm thứ ba (2/10), Kim Kardashian tiết lộ câu chuyện đặc biệt về ông xã Kanye West. "Anh ấy là người cực kỳ dễ thương. Một nhãn hàng từng đề nghị trả cho tôi 1 triệu USD (22 tỷ đồng) để tôi đăng một dòng quảng cáo quần áo của họ trên mạng xã hội. Tôi không muốn kể tên thương hiệu đó nhưng họ thường ăn cắp ý tưởng của Yeezy (thương hiệu riêng của Kanye West). Tôi đã hỏi ý kiến anh Kanye và anh ấy nói: 'Không, cưng à. Anh thực sự không muốn em làm điều đó'. Có thể hiểu được cảm xúc của anh ấy nhưng thật khó quyết định vì đó là số tiền rất lớn".
Là một người vợ luôn ủng hộ chồng, Kim Kardashian đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn kia. Cảm kích trước tấm lòng của vợ, Kanye West đã tìm cách bù đắp cho cô. Kim kể: "Tuần sau đó là đến Ngày của Mẹ, anh ấy phải rời Los Angeles để đi thu âm. Tôi đã nhận được điện hoa và một phong bì gửi đến trước cửa. Tôi mở phong bì và đó là tấm séc 1 triệu USD kèm theo lời chú thích rằng anh ấy cảm ơn tôi vì đã không đăng bài quảng cáo đó và luôn ủng hộ chồng. Và ngoài ra trong phong bì còn có một bản hợp đồng sở hữu cổ phần của công ty Yeezy. Đó chính là món quà Mother's Day của tôi".
Trong khi nữ MC Ashley Graham thốt lên đầy ngạc nhiên, Kim thú nhận rằng ban đầu cô thấy tội lỗi khi nhận món quà này nhưng cuối cùng bà mẹ ba con đã giữ hết số tiền.
Kim Kardashian từng tiết lộ, từ khi kết hôn vào năm 2014, vợ chồng cô vẫn độc lập quản lý tài chính. Cả hai đều là những nghệ sĩ giỏi kiếm tiền và đang sở hữu khối tài sản tương đương nhau (mỗi người khoảng 250 triệu USD). Kanye nổi tiếng là một người chồng ga lăng, thường xuyên tặng vợ những món quà đắt đỏ như kim cương, quần áo, túi xách hàng hiệu...