Ca sĩ Justin Bieber. |
Từ hoàng tử teen pop trong sáng, đáng yêu, Justin Bieber đang dần trở thành một ngôi sao rắc rối, vướng vào không ít sự vụ ồn ào từ đầu năm tới nay. Bắt đầu từ việc rò rỉ ảnh Bieber hút cần sa trong khách sạn, sau đó là vụ cãi lộn với bảo vệ hộp đêm ở London, tới buổi biểu diễn chậm gần 2 tiếng, suýt ngất xỉu trên sân khấu ca nhạc, cởi trần ra đường... Hôm 27/3, giọng ca Baby còn bị hàng xóm tố cáo đã cãi vã và hành hung anh ta sau khi người này than phiền về âm thanh ồn ào quá đáng phát ra từ nhà của Bieber.
Trước những điều tiếng không hay ho này, Bieber đã lên tiếng bảo vệ bản thân trong cuộc phỏng vấn với tờ Us Weekly. Anh nói: "Hiểu lầm lớn nhất về tôi đó là mọi người cho rằng, tôi là người xấu. Tôi rất buồn về điều đó. Tôi muốn là một hình mẫu tốt đẹp nhưng một vài người lại muốn dìm tôi". Bieber cũng giải thích về những hành động bị mọi người chỉ trích của mình: "Tôi còn trẻ và dễ mắc sai lầm. Đó là một phần của giai đoạn đang trưởng thành. Thi thoảng tôi gây lộn xộn nhưng đây cũng là vấn đề của tuổi mới lớn".
Phân trần về chuyện cởi trần về khách sạn ở London sau concert, Bieber nói: "Tôi vẫn mặc như vậy từ buổi biểu diễn và đang phải chạy vội về khách sạn". Tuy nhiên, nam ca sĩ không giải thích gì về lần "bán nude", quần tụt đến tận dưới mông đi qua cửa soát vé ở sân bay Ba Lan hôm 25/3.
Bieber cởi trần tại sân bay Wladyslaw Reymont ở Ba Lan tối 25/3. |
Ngôi sao nhạc pop người Canada phủ nhận tin đồn nghiện ngập nên đã ngất xỉu trên sân khấu ở London vào đầu tháng 3: "Lúc đó tôi vừa bị cúm. Điều tồi tệ nhất với tôi là khiến các fan thất vọng khi chỉ hát được 5 bài. Bởi vậy sau khi dùng máy thở oxy, tôi đã quyết định hoàn thành show diễn rồi mới tới bệnh viện".
Bieber cũng nhắc đến việc thường xuyên đeo mặt nạ khí ga đi mua sắm khiến anh trông hơi lố và giống như bộ dạng của những tên sát nhân hàng loạt. Nam ca sĩ nói rằng "đó chỉ là trò đùa với bạn bè": "Tôi muốn che mặt mình trước tất cả camera. Chúng tôi coi nó như một trò vui. Tôi và bạn bè thích đùa giỡn một chút thôi".
Bạn trai cũ của Selena Gomez một lần nữa khẳng định bản chất anh là người tốt và vẫn đang đi đúng hướng: "Tôi biết tôi là ai và tôi sẽ không để những điều tiêu cực khiến mình gục gã. Tôi là một người lạc quan và luôn trụ vững theo cách đó. Những chuyện này có thể làm bạn suy sụp nhưng tôi có những người hỗ trợ mạnh mẽ bên mình, có gia đình và những người hôm mộ. Tình yêu của mọi người giúp tôi vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Tôi không hoàn hảo nhưng tôi đang trưởng thành và cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày. Đó là một phần của cuộc sống". Bieber còn nhắc thêm: "Tôi còn trẻ và tôi chỉ muốn được vui vẻ. Tôi không nghĩ có điều gì đó sai trái trong cách hành xử của mình". Chia sẻ về dự định tương lai, Bieber tâm sự: "Tôi đang nghĩ đến album và tour diễn tiếp theo hoặc có thể tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tôi vẫn đang tính toán".
Hoài Vũ