Tối 7/3, sau khi trình diễn được 4 ca khúc, Justin Bieber bị loạng choạng trên sân khấu và có dấu hiệu sắp ngất xỉu. Anh vội vã được đưa vào sau cánh gà trong sự hoang mang của hàng nghìn khán giả. Bieber được bác sĩ chăm sóc và thở khí oxy.
Justin Bieber bị khó thở và suýt ngất xỉu khi đang biểu diễn. Ảnh: The Sun. |
Trong khi nam ca sĩ nghỉ ngơi khoảng 10 phút, đại diện của anh, Scooter Braun, bước ra sân khấu giải thích với khán giả: "Justin chỉ bị khó thở. Cậu ấy đang ở hậu trường với các bác sĩ. Họ muốn đưa cậu tới bệnh viện để xem phổi có vấn đề gì không. Tuy nhiên Bieber nói rằng cậu ấy không sao và sẽ quay lại biểu diễn".
Bieber cuối cùng đã trở lại trong sự hò reo cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Anh đã cố gắng hoàn thành concert của mình trên sân khấu O2. Ngay sau đó, giọng ca Baby được đưa tới bệnh viện ở London để kiểm tra sức khỏe. Vào sáng sớm hôm sau, Bieber chia sẻ trên Twitter rằng anh đã ổn và cảm ơn các fan hết lòng ủng hộ.
Bieber đăng ảnh nằm trong bệnh viện trên Twitter. |
Đây không phải là sự cố lần đầu của Bieber trong chuyến lưu diễn lần này tại London. Vào đầu tuần, nam ca sĩ Canada đã đến diễn muộn gần 2 tiếng khiến rất nhiều khán giả bức xúc và sốt ruột phải bỏ về. Hôm sau, Bieber lên tiếng giải thích lý do chậm trễ một cách chung chung là vì "lỗi kỹ thuật". Tuy nhiên theo một nguồn tin bên trong, sở dĩ Bieber đến muộn vì anh vẫn còn mải chơi game. Khi bị nhân viên giục, nam ca sĩ tỏ thái độ của một ngôi sao, cáu kỉnh nói: "Đây là show diễn của tôi. Tôi sẽ ra ngoài lúc nào mà tôi muốn".
Hoài Vũ