Bộ phim ngắn lãng mạn At first touch của đạo diễn Hàm Trần với 2 diễn viên chính Huỳnh Anh, Hồng Ân vừa ra mắt đã tạo ra cơn sốt nhẹ với phái đẹp.
Câu chuyện phim là cuộc gặp gỡ đầy tình cờ của Yên và chàng nhiếp ảnh gia Vũ. Vũ mất niềm tin vào cuộc sống và mất đi thị lực tạm thời, nhìn mọi thứ chỉ bằng một màu đen cho đến khi gặp Yên và được cô giúp đỡ tìm lại ánh sáng, hạnh phúc của đời mình.
Ngoài kịch bản đậm chất điện ảnh, lãng mạn và lôi cuốn, bộ phim còn ghi dấu ấn rất riêng bởi những khung hình được thực hiện ở Đà Lạt trau chuốt, đẹp đến mê hoặc. Những cảnh quay ở cánh đồng hoa bạt ngàn, thung lũng xanh mướt hay quảng trường lấp lánh ánh đèn chiếu rọi..., tất cả đều quyến rũ và khơi dậy cảm xúc của người xem để dẫn dắt họ vào mạch cảm xúc sâu và tốt hơn. Xuyên suốt 10 phút của bộ phim, làn da rang ngời, đẹp không tì vết của Yên cũng khiến khán giả thêm xao xuyến.
Anh chàng hotboy Huỳnh Anh chia sẻ cảm giác của bản thân lúc quay những cảnh tình cảm thân mật với nữ diễn viên trẻ Hồng Ân: “Tôi thích cảm giác khi chạm vào da mặt Hồng Ân vì vừa mềm mại, vừa căng mịn mà không hề nhờn. Thật tình tôi chỉ ước đạo diễn bắt phải diễn đi diễn lại cảnh ấy nhiều lần để cứ được chạm tay vào làn da đẹp ấy mãi thôi”.
Bộ phim khép lại bằng một cái kết đẹp và có hậu cho cả hai khi Vũ lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, vào những phép màu kỳ diệu hiển hiện trong từng phút giây, còn Yên cũng tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Thông điệp bộ phim cũng rất nhẹ nhàng, không màu mè, phô trương rằng hãy cứ tin đi, yêu đi và sống thật tốt mỗi ngày, cuộc sống sẽ đáp đền cho bạn xứng đáng. Hạnh phúc đích thực sẽ đến rất bất ngờ và đôi khi chỉ từ những cái chạm đầy duyên nợ và định mệnh.
Kịch bản bộ phim At first touch được đạo diễn Hàm Trần viết dành riêng cho nhãn hàng Pond’s để giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc da mới dành cho phụ nữ Pond’s Flawless White Dewy Rose dạng gel, giúp thẩm thấu hiệu quả, để phái đẹp tìm lại sự yêu thích trên làn da của mình. |
Thư Kỳ