Hồng Nhung là cái tên được chờ đợi nhất trong liveshow tối 26/9. Đây cũng là chương trình chị chờ đợi từ rất lâu để có cơ hội tái xuất khán giả sau hơn nửa năm bị "tắt tiếng" vì Covid-19. Nữ ca sĩ sang Mỹ thăm người thân từ sau Tết Nguyên đán và gần đây mới bắt được chuyến bay nhân đạo để về nước. Trước khi trở lại cuộc sống bình thường, chị cùng hai con Tôm - Tép trải qua 14 ngày cách ly tập trung. Trong đêm nhạc, Hồng Nhung thể hiện các ca khúc 'Niệm khúc cuối' của Ngô Thuỵ Miên, 'Nửa hồn thương đau' của Phạm Đình Chương và 'Bay đi cánh chim biển' của Đức Huy. Hồng Nhung gợi cảm ngày tái xuất Hồng Nhung hát 'Niệm khúc cuối' Lần đầu hát những ca khúc này, Hồng Nhung phiêu bồng theo từng câu hát. Nỗi nhớ sân khấu và khán giả như chất xúc tác khiến 'cô Bống' thăng hoa hơn khi thể hiện quá trình luyện tập suốt mấy tháng. Hồng Nhung gợi cảm ngày tái xuất Hồng Nhung hát 'Nửa hồn thương đau' Không chỉ đầu tư cho phần hát, Hồng Nhung còn rất chỉn chu với trang phục khi tái ngộ khán giả. Cô khoe vòng một lấp ló, đường cong gợi cảm sau thời gian thanh lọc cơ thể với bộ đầm xẻ ngực pha xuyên thấu bó sát cùng phụ kiện hàng hiệu. Sau khi trở về từ khu cách ly tập trung, cô thấy mình sống tích cực và giàu năng lượng hơn. Hồng Nhung nhận lời tham gia đêm nhạc Áo lụa Hà Đông từ khi còn ở Mỹ và rất háo hức trở về hội ngộ khán giả. Chương trình ban đầu dự kiến tổ chức ngày 16/8 nhưng bị hoãn vì đợt dịch thứ hai bùng phát ở Đà Nẵng. Khi cách ly tập trung và nghỉ tránh dịch ở Việt Nam, Hồng Nhung đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện cho show này. Chương trình còn có tên gọi khác là "Hà Nội và những câu chuyện tình". Đêm nhạc Áo lụa Hà Đông còn có sự tham gia của Tùng Dương. Anh nhận những tràng pháo tay không ngớt khi thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình cùng những nhạc phẩm 'Một mình' (Lam Phương), 'Anh còn nợ em' (Anh Bằng)... Cho rằng NSND Trần Bình đã giao cho mình bài toán khó khi yêu cầu thể hiện ca khúc 'Anh còn nợ em' nhưng Tùng Dương đã "giải toán" thành công khi dẫn dắt khán giả bằng cách hát thủ thỉ, da diết nhưng cũng đầy nội lực ở những đoạn cao trào. Tùng Dương trong 'Áo lụa Hà Đông' Tùng Dương hát 'Anh còn nợ em' Đáng chú ý, Tùng Dương còn khiến mọi người bất ngờ khi hát một ca khúc nằm ngoài kịch bản. Dẫu biết rằng Áo lụa Hà Đông là chương trình về thời kỳ tân nhạc, nam ca sĩ vẫn năn nỉ xin với ban tổ chức cho hát một bài để tưởng nhớ người bạn lớn vừa qua đời của mình là nhạc sĩ Phó Đức Phương. Anh cháy hết mình với 'Chảy đi sông ơi', ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Phó Đức Phương và được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Lúc sinh thời, nhạc sĩ dù nhiều tuổi hơn nhưng luôn gọi Tùng Dương là 'cậu' xưng 'tớ'. Hai người có nhiều đồng cảm trong âm nhạc cũng như có sự ảnh hưởng lớn với sự nghiệp của nhau. Tùng Dương hát 'Chảy đi sông ơi' Tùng Dương hát 'Chảy đi sông ơi' Hồ Trung Dũng bảnh bao tái xuất khán giả thủ đô với các nhạc phẩm 'Một lần nào cho tôi gặp lại em' của Vũ Thành An, 'Bản Tango cho em' của Lam Phương và 'Riêng một góc trời' của Ngô Thuỵ Miên. Dù thấy mình còn quá trẻ so với nhạc xưa, Hồ Trung Dũng vẫn tin rằng mình có sứ mệnh phải hát những bài ca bất hủ này để truyền tình yêu dòng nhạc này cho các thế hệ trẻ hơn. Ảnh, Video: Phạm Chiểu Nguyên An