Từ "Chuyện chàng cô đơn" sáng tác năm 2003 đến album "30+ Tôi muốn về nhà" vừa ra mắt gần đây, ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Bách đã thể hiện một hành trình trải qua nhiều thăng trầm. Nói về sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Bách cũng chính là nói về những trải nghiệm mà anh có được từ gia đình nhỏ của mình.
- Bài hát "Tôi muốn về nhà" trong album cùng tên của anh, được tạo ra từ nguồn cảm hứng nào?
- Đó chính là gia đình. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của tôi, cũng là kho báu lớn nhất tôi có được. Tôi quá giàu có và may mắn với 9 năm hôn nhân hạnh phúc bên Thảo (Thanh Thảo - vợ của Hoàng Bách), đặc biệt là khi chúng tôi có được Tê Giác và Meo Meo.
- Anh hãy chia sẻ thêm về cảm hứng sáng tác của "Tôi muốn về nhà"?
- Thực ra, cảm hứng đến rất đơn giản. "Tôi muốn về nhà" là cảm giác thường trực của tôi, một người hay phải đi xa, về muộn. Tôi còn nhớ khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế?", cả đoàn gần trăm con người kéo nhau đi khắp mọi miền đất nước thì câu cửa miệng của tất cả vẫn là "Tôi muốn về nhà". Đây cũng là sáng tác đầu tiên của tôi khi viết về đề tài gia đình, xã hội, đánh dấu sự thay đổi trong con đường âm nhạc của mình.
- Gia đình cho anh niềm vui, cảm hứng, một niềm khao khát được quay trở về. Vậy anh sẽ làm gì để giữ gìn "gia tài" tuyệt vời đó?
- Tôi không mong gì hơn là tiếp tục có được những may mắn để gia đình mãi hạnh phúc bên nhau, cùng nuôi các con khôn lớn. Trước đây, tôi là một gã ham chơi nhưng vì yêu gia đình, tôi đã tự nhiên thay đổi rất nhiều. Tôi tự tìm cách để công việc và tình cảm gia đình bổ trợ cho nhau. Ví dụ như lần quay MV "Tôi muốn về nhà", tôi đã kéo cả gia đình gồm bố mẹ, vợ và các con cùng tham gia. Hay nhờ "Bố ơi, mình đi đâu thế?" tôi đã có dịp làm thân với Tê Giác hơn để ngoài việc nghiêm khắc dạy bảo thì tôi có thể trở thành "chiến hữu" của con. Với vợ, tôi luôn cố gắng để cô ấy biết cô ấy quan trọng như thế nào với tôi, bằng những hành động cảm ơn hay nịnh vợ đúng nơi, đúng lúc.
- Trong status mới nhất, anh khoe nhờ vợ mà tủ đồ diễn chục năm của anh vẫn mới tinh?
- Đúng vậy! Chỉ cần nhìn Thảo cẩn thận giặt giũ quần áo của mấy bố con là tôi biết cô ấy dành bao nhiêu tình yêu cho gia đình này. Thi thoảng tôi cũng tự giặt đồ nhưng toàn giặt ẩu, đồ giặt xong vẫn chưa sạch và vợ cứ thế lôi ra giặt lại. Sau này, tôi ngắm cô ấy giặt đồ mới phát hiện ra cô ấy tỉ mẩn lắm, khi giặt đồ diễn của chồng hay quần áo của các con thì cô ấy sẽ phân loại riêng ra, giặt sơ qua trước bằng tay rồi mới bỏ vào thùng giặt và chọn chế độ riêng. Không có cô ấy thì bố con tôi biết sống thế nào? Nịnh vợ thôi là chưa đủ đâu.
- Dĩ nhiên chỉ "nịnh" thôi là chưa đủ. Anh còn có những hành động gì lãng mạn hơn?
- Có chứ. Nếu không lãng mạn với vợ thì lãng mạn với ai? Tôi và cô ấy vẫn có những buổi hẹn hò như thời mới yêu và tôi cũng hay tặng quà cho vợ. Như dịp Giáng sinh này, tôi đã tìm được một món quà vừa ý nghĩa, vừa thiết thực: một chiếc máy giặt hiện đại có thêm khay giặt tay tích hợp trên thân máy. Với món quà này, cô ấy sẽ không còn vất vả khi giặt quần áo cho mấy bố con nữa.
- Dự định trong năm 2016 của anh là gì?
- Tôi đang chuẩn bị cho ra mắt album với các sáng tác của một nhạc sĩ nổi tiếng đã lâu không xuất hiện. Ngoài ra, đầu năm 2016, tôi sẽ có MV "Vì nụ cười em", bài hát tôi sáng tác cho chiến dịch HeforShe của Liên Hợp Quốc mà cha con tôi là đại sứ hình ảnh chính thức.
Hải My
Máy giặt Samsung Activ Dualwash thiết kế độc đáo, tích hợp khay giặt giúp người sử dụng đứng thẳng lưng khi giặt tay. Điều này giúp Samsung Activ Dulwash nhận được giải thưởng “cải tiến công nghệ yêu thích nhất" (giải thưởng Tin & Dùng 2015) và giải thưởng Thiết kế châu Á (Design For Asian Awards do Trung tâm Thiết kế Hong Kong HKDC bình chọn). Sản phẩm có những tính năng nổi trội khác như hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser giúp loại bỏ cặn bám trên mặt vải, giúp quần áo sạch sẽ và mịn màng. |