Dịu dàng, giản đơn bước lên sân khấu rồi cất tiếng hát, Hồ Trung Dũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả với tình khúc Hoa tím ngoài sân của nhạc sĩ Thanh Tùng. Ca từ trong sáng được chàng ca sĩ thể hiện đầy tinh tế: Một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bàn chân em... đưa khán giả chậm rãi bước vào những cung bậc cảm xúc thăng hoa tột cùng để rồi xúc động, bồi hồi khi bài hát kết thúc, vẫn còn đâu đó văng vẳng: Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì...
Hồ Trung Dũng gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát truyền cảm cùng những bản tình ca sâu lắng. |
Sau những rung cảm với tình yêu mới chớm, chàng ca sĩ điển trai của "Cặp đôi hoàn hảo" tiếp tục hoá thân thành gã trai si tình cùng Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn). Không cầu kỳ, "quằn quại" hay quá gồng mình, Hồ Trung Dũng thổi hồn tươi mới, nồng nhiệt của tuổi trẻ vào dòng nhạc Trịnh. Nỗi buồn "chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em..." được Trung Dũng gợi lên nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Tiếp nối bằng tiếng đàn piano dịu dàng, "Em hãy ngủ đi" (Trịnh Công Sơn) lại khiến không ít con tim "bật khóc". Đời đã khép và ngày đã tắt. Em hãy ngủ đi. Đời mãi đêm và ngày mãi buồn. Em hãy ngủ đi... Mỗi lời cất lên lại như một lời khúc ru êm dịu, lắng đọng...
Không dừng lại ở những cuộc tình buồn không gọi được tên, Hồ Trung Dũng nhanh chóng "lột xác" với bài hát tự sáng tác Còn lại gì khi anh vắng em và Trái tim bên lề (Phạm Khải Tuấn). Anh mang đến sự nhiệt thành của tuổi xuân: Hãy ôm anh thật gần, để hơi ấm trong anh sưởi ấm em... Nhiều khán giả vốn quen thuộc với những bản tình ca nước ngoài hoặc cổ điển qua giọng hát Hồ Trung Dũng một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên trước phong cách "biến hoá" cùng giọng hát trầm ấm của anh.
Trung Dũng chia sẻ Trái tim bên lề là một trong những ca khúc anh thường diễn thời là sinh viên. Có lẽ vì thế mà anh dồn không ít nhiệt huyết của một thời trai trẻ vào bài hát vốn có quãng âm rộng cùng nhiều nốt cao. Để rồi có lúc khán giả vô tình nhận thấy có những đoạn Hồ Trung Dũng hơi khản nhưng bài hát vẫn được hoàn thành một cách trọn vẹn mà vẫn chất chứa đầy cảm xúc.
Trung Dũng và Uyên Linh tình tứ khi hát Yêu thương mong manh. |
Ngoài những bài nhạc Việt, nam ca sĩ "Bước nhảy hoàn vũ" còn khiến cả khán phòng nhún nhảy tưng bừng theo những giai điệu nước ngoài vốn đã gắn liền với tên tuổi của anh trong những ngày đầu sự nghiệp như Summertime, Save the last dance for me hay Cry me a river. Hồ Trung Dũng tung bay cùng nhạc jazz một cách say sưa, đầy nam tính nhưng vẫn có chút gì dễ thương. Rồi sau đó, chàng ca sĩ cùng Uyên Linh ru khán giả vào một giấc mộng tình yêu thi vị với Yêu thương mong manh, It's hard to say goodbye và Feeling Good.
Hồ Trung Dũng và Uyên Linh say đắm với "Yêu thương mong manh" |
Hồ Trung Dũng da diết thể hiện "Trái tim bên lề" |
Xem thêm hình ảnh về Uyên Linh và Hồ Trung Dũng trong đêm diễn tối qua |
Trong khi đó, đến với đêm âm nhạc lần này, quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 tiếp tục đem lại cho khán giả những ca khúc vốn quen thuộc, gắn với tên tuổi của cô như: Sao chẳng về với em (Quốc Trung), Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc) và Những lời buồn (Đức Trí)... và hai ca khúc trong album mới là Người hát tình ca và Mượn (Lưu Thiên Hương). Giọng hát của Uyên Linh có những tiến bộ thấy rõ về kỹ thuật so với thời điểm đăng quang. Sở hữu năng khiếu làm khán giả "nổi da gà", Uyên Linh có thể tiết chế tốt đồng thời sử dụng giọng giả thanh khi thể hiện một số bài hát đem lại cảm giác mới mẻ. Mặc dù vậy, nhiều người tham gia chương trình tối qua đều dễ dàng nhận thấy quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 sử dụng hơi nhiều kỹ xảo "đánh lừa" thị giác người xem. Từ trước tới nay, Uyên Linh vẫn được đánh giá cao bởi cô hát hết mình. Những lúc cô đưa tay, nhắm mắt để chìm đắm trong giai điệu chính là những giây phút thăng hoa trong cảm xúc. Tuy vậy, việc "lạm dụng" những điều này đôi khi khiến cho nội dung và tinh thần của bài hát không được quan tâm đầy đủ, vì thế ở những nốt cao, quãng rộng, nhiều khán giả vẫn chưa cảm nhận được hết "lửa" từ Uyên Linh dù nhìn chung, những bài hát này vẫn được thể hiện gần như trọn vẹn.
Uyên Linh sở hữu khả năng làm chủ sân khấu tốt. Cô trình diễn một loạt các ca khúc gắn với "thương hiệu" của mình trong mùa giải Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010. |
Sở hữu khả năng hát tiếng Anh tốt và khiếu ăn nói, Uyên Linh làm chủ được sân khấu và thu hút nhiều sự chú ý. Cô đưa khán giả vào những "giây phút lắc lư" với Take me to the river (Annie Lennox) và Mercy (Duffy). Chất jazz trong hai bài hát được quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2010 biểu diễn đầy ngẫu hứng tạo ra sự thích thú khác lạ. Mặc dù vậy, ca khúc Someone like you (Adele) mà Uyên Linh chia sẻ cô rất yêu thích lại được thể hiện chưa hoàn hảo do nữ ca sĩ hơi quá... quằn quại. Những phút cao trào Don't forget me, I begged, I remember you said... Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead... được Uyên Linh hát như khóc khiến cho nhân vật nữ trong bài hát bỗng trở nên "thảm hại" vì... không được yêu. Tuy nhiên, khi ngồi hát Someone like you, Linh vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Nhạc sĩ Huy Tuấn, "ông bầu" của đêm diễn chia sẻ rằng sự góp mặt của Uyên Linh và Hồ Trung Dũng là một phần của chuỗi chương trình "Âm nhạc trên tầng cao" vốn khá khó tính trong cách lựa chọn ca sĩ khách mời. Với chủ đề "Giấc mộng đêm hè" lần này, khán giả đã có cơ hội được đắm mình với những cảm xúc yêu đương thông qua giọng hát của "chàng giảng viên đi hát" cùng quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010. Chỉ kéo dài chưa đầy hai tiếng, nhưng Uyên Linh và Trung Dũng đã đưa khán giả chìm vào không gian của các tình khúc bên ly rượu nồng cùng bạn đời, tri kỷ của mình.
Bài và ảnh: Thành Trương