Harisu chào đời năm 1975 trong hình hài của... bé trai, tuy nhiên cô ca sĩ này từng thú nhận rằng ẩn sau lớp vỏ bọc nam tính đó là một tâm hồn yếu đuối của một cô bé. Trong suốt một thời gian dài, cậu bé Lee Kyung Up nung nấu quyết tâm về một cuộc "đại phẫu thuật", giúp tìm lại "con người thật" của mình. Năm 1998, mơ ước của chàng thanh niên Lee Kyung Up thành hiện thực, để rồi 3 năm sau đó, cô ca sĩ Harisu lần đầu tiên bước chân lên sàn diễn với niềm tin chinh phục mọi thử thách và khẳng định năng lực của người chuyển giới.
Harisu khi còn là cậu bé. Ảnh: SBS. |
Kỷ niệm 10 năm lập nghiệp, Harisu mới đây đã tham gia chương trình "Harisu 10 Years of Her Dream" của đài SBS và tâm sự về hành trình đầy chông gai, thử thách của mình. Gia nhập làng giải trí vào năm 2001 với vai trò người mẫu quảng cáo, cô khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác vì sự bíến hóa của mình. Tuy nhiên, trong những tháng năm đó, Harisu vấp phải không ít chông gai, kỳ thị. Cô kể lại một kỷ niệm buồn: "Một nhà sản xuất nói rất thích tôi và mời đến ký hợp đồng, vậy mà khi tôi đến, ông ta nói rằng vì tôi là người chuyền giới nên phải... kiểm tra, phải ngủ với ông ta để... chứng minh năng lực".
Mẹ Harisu rơi nước mắt khi nhìn lại những tấm ảnh ngày bé của con. Bà tâm sự, việc con trai quyết định đi phẫu thuật để trở thành phụ nữ không khiến bà ngạc nhiên, bởi ngay từ ngày bé, con đã có những biểu hiện của... một bé gái, ví dụ như rất thích ôm búp bê. Ảnh: SBS. |
Năm 2007, Harisu gây sốc cho dư luận khi làm đám cưới với chính quản lý, Mickey Jung. Cho đến nay, vượt qua búa rìu dư luận, vợ chồng cô vẫn có một cuộc sống hạnh phúc. Sau 5 album liên tiếp được phát hành, Harisu cùng chồng mở câu lạc bộ cho người chuyển giới, với hy vọng "đưa những tâm hồn cô đơn tìm đến với nhau".
Trong chương trình "Harisu 10 Years of Her Dream", khán giả cũng có cơ hội gặp gỡ mẹ Harisu và xem lại album của cô khi còn là một cậu bé.
Harisu chụp ảnh cùng ca sĩ Eugne của nhóm S.E.S. Ảnh: SBS. |
N.H.