Harry Styles bị bủa vây bên ngoài khách sạn ở New York chiều 30/6. |
Harry Styles vừa có những kỷ niệm dở khóc dở cười vì sự hâm mộ quá khích của người hâm mộ tại New York. Hàng trăm fan, hầu hết là các cô bé tuổi teen, luôn túc trực ở bên ngoài khách sạn để săn đón ngôi sao nhóm One Direction. Mỗi khi Harry rời khách sạn hoặc trở về, anh đều phát khóc vì bị fan bủa vây chật kín.
Vào chiều chủ nhật (30/6), Harry thực sự hoảng sợ khi phải lách qua đám đông cuồng nhiệt đang la hét ầm ĩ. Các vệ sĩ mất kiểm soát khiến nam ca sĩ không thể tìm đường để tới xe hơi. Một nhân chứng kể: "Harry trông rất buồn và sợ hãi. Vệ sĩ đã dẹp một lối đi cho anh nhưng một cô gái bất ngờ lao đến và những người khác ùa theo. Harry suýt khóc còn đội ngũ bảo vệ phát điên lên. Cuối cùng anh ấy phải bò qua chân một ai đó để tới chỗ xe đậu".
Harry đã phải luồn lách để tới xe hơi. |
Harry gần như kiệt sức khi trèo lên được xe để "tẩu thoát". Hoàng tử nhạc pop xứ sương mù còn rất buồn vì trước đó, một fan nữ đã xé toạc tấm poster trước mặt anh vì Harry không chụp ảnh cùng cô gái này.
Sau khi đi mua sắm, Harry trở về khách sạn và anh đã phải nhắn nhủ với đám đông rằng, thay vì nhào đến, mọi người nên xếp hàng để anh chụp ảnh với từng người một. Các fan đồng ý làm theo, tuy nhiên đến hôm sau, tình trạng hỗn loạn lại tái diễn bên ngoài khách sạn.
Harry tiếp tục trốn các fan bằng cách trèo qua hàng rào sắt hôm thứ 2 (1/7). |
Hoài Vũ