Khải Minh sinh năm 2011 còn Khải Nguyên sinh năm 2014, khiến cuộc hôn nhân của Đan Lê và Khải Anh thêm hạnh phúc. Nữ diễn viên kiêm MC không ngại việc bị người khác nói là nghiện khoe con trên mạng xã hội. Đối với cô, chẳng hạnh phúc nào bằng được ở bên và cùng các con trải qua mọi điều trong cuộc sống. Hai anh em Khải Minh - Khải Nguyên đều thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, cậu anh được nhận xét có nhiều nét giống bố hơn còn cậu em giống mẹ nhiều hơn. Vì dịch viêm phổi do chủng mới của virus corona (nCoV) diễn biến phức tạp và Khải Minh - Khải Nguyên đều được nghỉ học nên vợ chồng Đan Lê cho con về vùng ngoại ô chơi để hít thở không khí trong lành. Hai cậu quý tử nhà Đan Lê giống nhau ở chỗ đều năng động và ưa khám phá cuộc sống xung quanh. Đây cũng là dịp để hai cậu bé hòa mình với thiên nhiên, thoải mái khám phá theo đúng sở thích. Là hai anh em nhưng Khải Minh và Khải Nguyên mỗi người một nết. Trong mắt Đan Lê, cậu con trai lớn rất tình cảm, biết lắng nghe, nhường nhịn, thích giúp đỡ mọi người, nguyên tắc và cẩn thận. Khải Nguyên - cậu con trai thứ hai cũng rất ngọt ngào, quan tâm đến mọi người nhưng độc lập, bướng bỉnh, liều lĩnh và quyết liệt hơn. Hai anh em Khải Minh - Khải Nguyên rất yêu thương, quấn quýt nhau. Khải Minh lúc nào cũng ra dáng anh cả khi luôn luôn biết nhường nhịn, dỗ dành và bảo vệ em. Đan Lê không quá nặng nề chuyện học hành, thành tích của các con ở trường mà chú tâm vào việc kết hợp với thầy cô giáo để rèn luyện cho con nề nếp, tinh thần tự học, giải quyết công việc cá nhân, biết nỗ lực và thấy vui mỗi buổi lên lớp. Đan Lê cảm thấy rất vui vì dù không phải đi học, con trai lớn Khải Minh vẫn biết tự giác ngồi vào bàn mỗi ngày khoảng 30-45 phút để ôn lại bài vở. Cô coi những ngày Khải Minh - Khải Nguyên không phải đi học là cơ hội đáng quý để cả nhà có thêm thời gian bên nhau. Lũ trẻ cũng có thêm thời gian để khám phá thiên nhiên, học những kỹ năng sống như nấu nướng, rửa bát, quét nhà, cách giữ gìn vệ sinh cá nhân và phòng bệnh... Khải Minh - Khải Nguyên rất hào hứng khi được phụ giúp mẹ công việc nhà. Đan Lê hóm hỉnh gọi hai con là hai cái máy rửa bát và gấp quần áo chạy bằng cơm của nhà mình. Từ khi mới vài ba tuổi, Khải Minh và Khải Nguyên đã được mẹ dạy làm những việc đơn giản như nhặt rau, dọn bàn ăn... Sau mỗi lần bày rổ rá ra sàn để nhặt rau, Khải Nguyên thường dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng để được mẹ tiếp tục "trọng dụng". Trong những ngày không phải đi học, Khải Nguyên trở thành "quả tạ" cho mẹ tập thể dục thêm hiệu quả. Ảnh: NVCC Nguyên Anh