Sau gần một năm kết hôn với bà xã người dân tộc Thái, Hà Việt Dũng mới tái xuất. Anh có mặt tại buổi họp báo ra mắt dự án phim truyền hình Sóng ngầm bằng vẻ phong trần hơn với làn da ngăm đen và mái tóc gần như cạo trọc. "So với thời trai tân, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Thay vì tự do bay nhảy, tôi chịu áp lực rất lớn về chuyện tiền bạc, con cái. Nhưng không phải vì thế tôi nhàu nhĩ như này đâu, mà vì thời gian gần đây tôi phơi nắng cho da đen bớt và cạo trọc đầu để hợp vai mới mà thôi", nam diễn viên vừa cười vừa nói với Ngoisao.net. Từ khi trở thành trai có vợ, Hà Việt Dũng cùng bạn đời chủ yếu sống ở Đà Nẵng để tiện cho việc điều hành một phòng tập do anh làm chủ.
Thời điểm vừa cưới vợ, Hà Việt Dũng vướng phải ồn ào bị bạn gái cũ tố bội bạc lúc cô mang thai. Nam diễn viên không muốn đề cập nhiều đến chuyện cũ nhưng thừa nhận scandal này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh, đồng thời khiến bà xã lo lắng hơn mỗi lúc chồng đi đóng phim. Từ khi kết hôn, Hà Việt Dũng nhiều lần đi công tác biền biệt, có ít thời gian ở nhà chăm sóc vợ mang bầu. "Vợ tôi buồn, tâm lý cũng xáo trộn một chút vì sợ chồng đi với cô này cô kia khi đóng phim. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng làm công tác tư tưởng cho vợ và giữ mình thật tốt để không có chuyện xấu xảy ra", Hà Việt Dũng nói.
Hà Việt Dũng nổi tiếng là chàng trai đào hoa. Anh thừa nhận mình từng có tình cảm với vài đồng nghiệp và không hề giấu giếm chuyện đó với bà xã trước khi làm đám cưới. Nam diễn viên quan niệm nếu muốn người ta không biết thì đừng làm còn chuyện gì đã làm thì không thể giấu được. Anh khai sạch tất cả lịch sử tình trường với bà xã vì hiểu rằng có muốn giấu cũng chẳng được vì trước sau cô ấy cũng biết. Đối với anh, những chuyện đã qua chỉ là quá khứ và chuyện của hiện tại là "giữ yên vị trí, giữ đúng lập trường".
Nam diễn viên coi việc ghen tuông của vợ là chuyện bình thường ở phụ nữ. Mỗi khi bà xã lên cơn ghen, anh thường im lặng vì càng giải thích mọi chuyện càng tồi tệ. Anh chỉ biết cố gắng yêu thương vợ nhiều hơn, hoàn thành tốt công việc và luôn giữ mình để không gây ra chuyện làm ảnh hưởng đến hôn nhân. Dù không tránh khỏi những lúc bị vợ ghen, Hà Việt Dũng vẫn cho rằng bà xã là người cá tính, cứng rắn trước những điều tiếng xung quanh công việc của chồng. Anh gọi vợ là "cô gái cứng đầu" vì không dễ nhảy dựng lên khi thấy chồng ngồi cùng bàn hay ôm ấp bạn diễn nữ trên phim. Điều đó càng khiến anh cảm thấy tin tưởng bà xã chính là hậu phương vững chắc cho mình hoàn thành tốt công việc.
Bà xã của Hà Việt Dũng tên Hà Thị Nhung là người dân tộc Thái. Định nghĩa về tình cảm này, nam diễn viên bảo đó không phải là tình yêu sét đánh hay mối quan hệ ngập tràn đam mê. Cùng quê Hoà Bình, cùng là người dân tộc nên cả hai có nhiều điểm tương đồng. Từ lúc mới gặp nhau, Hà Việt Dũng cũng nhận ra cô gái này hội đủ tiêu chí của người vợ mà anh đang tìm kiếm. Anh cũng xác định sẽ vun vén mối quan hệ để lập gia đình với cô gái này từ đó. Chia sẻ thêm về chuyện tình yêu với bà xã, nam diễn viên nói: "Mối quan hệ của tôi và vợ hoàn toàn khác những chuyện tình tôi từng trải qua trước đây. Xuất phát từ việc có cảm tình với nhau, chúng tôi tìm hiểu và luôn đặt chuyện hôn nhân là cái đích để hướng đến. Tôi và bà xã không phải yêu say đắm rồi tiến đến đám cưới mà đã xác định nghiêm túc ngay từ đầu. Tôi thấy đến với cô ấy là điều hợp tình hợp lý vì hai gia đình gần nhau, rất thuận tiện cho việc đi lại".
Vợ nam diễn viên hiện mang thai ở tháng thứ bảy. Từ khi vợ mang bầu, nam diễn viên cố gắng chiều chuộng bạn đời nhiều hơn. Anh thường xuyên quan tâm, hỏi han xem vợ muốn ăn gì. Dù vậy, anh vẫn thấy chăm sóc vợ bầu chẳng phải điều dễ dàng vì phụ nữ mang thai rất khó chiều. Bà xã anh nhiều lúc đòi ăn đủ thứ nhưng mua về lại không chịu ăn. Thấy anh xịt nước hoa hay nấu ăn, cô cũng thấy khó chịu vì ốm nghén nặng. Trước khi tham gia phim truyền hình Sóng ngầm, Hà Việt Dũng cũng phải dành nhiều thời gian làm công tác tư tưởng cho vợ để cô chuẩn bị tâm lý việc không có chồng ở bên những tháng cuối thai kỳ và có thể cả khi vượt cạn. Dự án này khởi quay từ tháng 6/2019 và dự kiến mất 8 tháng ghi hình mới hoàn thành. Buồn vì không được ở cạnh vợ vào thời khắc quan trọng nhưng Hà Việt Dũng luôn cố gắng để chuyện cá nhân không ảnh hưởng đến công việc chung của cả đoàn. "Đi biền biệt như thế này, tôi biết vợ phải hy sinh nhiều lắm. Rất mong được nhìn thấy con chào đời nên tôi sẽ cố gắng căn thời gian để xin nghỉ 1-2 ngày khi vợ đẻ. Nếu không được thì buồn lắm nhưng cũng đành chịu thôi, đành phải trăm sự nhờ bố mẹ hai bên vậy", nam diễn viên chia sẻ.
Bão ngầm là phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trung tá, nhà văn Đào Trung Hiếu về đề tài cảnh sát hình sự. Hà Việt Dũng vào vai một đại uý cảnh sát về phòng chống tội phạm ma tuý. Xuyên suốt bộ phim, anh nhiều lần gặp hiểm nguy vì đột nhập vào tận hang ổ tội phạm. Đây là dự án thứ hai mà Hà Việt Dũng tham gia sau khi kết hôn. Trước đó, anh đóng phim điện ảnh của đạo diễn Lưu Huỳnh nhưng phim chưa ra mắt.
Hà Việt Dũng sinh năm 1987, là người dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên ở vùng núi heo hút Hang Kia, Bà Cò, tỉnh Hòa Bình. Trước khi bước chân vào làng giải trí, anh trải qua tuổi thơ nghèo khó, làm đủ nghề để kiếm sống. Với mong muốn thoát nghèo, anh bôn ba làm thuê ở rất nhiều nơi từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Đồng Tháp, Sài Gòn. Sau thời gian dài làm bốc vác, phục vụ tại ở tiệc cưới, anh dành dụm tiền đi học nghề người mẫu và từng đoạt giải đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Sự nghiệp của anh khởi sắc từ khi tham gia phim Mùa hè lạnh của đạo diễn Ngô Quang Hải. Anh từng góp mặt trong nhiều phim cả điện ảnh lẫn truyền hình như Hương Ga, Vệ sĩ - tiểu thư và chàng khờ, Ma dai, Ngược chiều nước mắt.