Dàn mỹ nhân đọ vẻ gợi cảm khi tham dự sự kiện ở TP HCM H'Hen Niê liên tục diễn lại màn xoay váy 'thần thánh' ở show Đỗ Mạnh Cường Trưa 7/1, đông đảo người dân huyện Cư M'gar của tỉnh Đắk Lắk không ngại trời nắng đón Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê trở về thăm quê sau một năm đăng quang cùng thành tích top 5 Miss Universe 2018. Người đẹp diện trang phục thổ cẩm của dân tộc Ê đê, đeo vương miện khi di chuyến về nhà. H'Hen hạnh phúc trước tình cảm của bà con trong huyện. Người đẹp tiếp tục được đón bằng xe công nông - hình ảnh quen thuộc từng làm nên dấu ấn cho cô trong chuyến về thăm buôn làng cách đây đúng một năm. Tại cuộc thi Miss Universe 2018, H'Hen trình diễn bộ trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ bánh mì và gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam lẫn quốc tế. Từ đó, nhiều khán giả dành tặng nickname 'Miss Bánh mì' cho người đẹp. H'Hen còn tự lái xe công nông. Tham gia nhiều hoạt động liên tục, H'Hen vẫn luôn tràn đầy năng lượng, nở nụ cười rạng rỡ. Với H'Hen, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là một cột mốc to lớn khiến cô từng áp lực, gồng mình lên thể hiện. Tuy nhiên, cô ý thức chỉ cần chính là bản thân mình, cố gắng và hết mình với trách nhiệm hoa hậu. Nhiều người dân đứng bên đường chờ đợi và cổ vũ H'Hen. Tối 6/1 cũng kỷ niệm tròn một năm H'Hen đăng quang Hoa hậu. Cô được êkíp chuẩn bị bánh kem chúc mừng và được trải nghiệm lại cảm giác đội vương miện trên đầu. Đương kim hoa hậu sẽ tiếp tục tham gia một số hoạt động giao lưu tại buôn làng và trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó trong chuyến đi lần này. Anh TuấnẢnh: Maison de Bil