H'Hen đỡ một em nhỏ từ mô đất cao xuống. Bộ ảnh được thực hiện ngẫu hứng vào một buổi chiều khi H’Hen Niê hoàn thành xong công việc và trên đường trở về nhà. Các em nhỏ trong xóm nhìn thấy H’Hen liền rủ cô vào chơi cùng. Ở nhà, H'Hen thường chăm sóc cháu gái nên với trẻ nhỏ, cô rất yêu quý và thích chơi đùa. Nụ cười hồn nhiên của các em là điều khiến H’Hen Niê vô cùng hạnh phúc. Cô tâm sự: 'Tôi có cảm giác quay trở về tuổi thơ và quên đi mọi phiền muộn của cuộc sống khi trưởng thành'. Nhân ngày 31/5 - ngày Thế giới không thuốc lá và 1/6 - ngày Quốc tế thiếu nhi, H'Hen cũng muốn lan toả thông đẹp 'Nói không với thuốc lá', đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Cô nhấn mạnh người lớn nên chú ý bảo vệ sức khỏe trẻ em, vì các em là tương lai của đất nước. Hiện H’Hen bận rộn với lịch trình chuẩn bị cho vai diễn hành động trong bộ phim 578, cùng các dự án thiện nguyện khác. H'Hen Niê rửa chén, vác lúa khi ở nhà tránh dịch H'Hen Niê ở quê Anh Tuấn