Lê Thị Phương - cô gái quê đặc biệt với ngoại hình thô vụng và tính cách chân quê của Vietnam's Next Top Model mùa thứ hai đã quyết định trở lại Sài Gòn để tiếp tục theo đuổi ước mơ người mẫu. |
Đây thực sự là một quyết định khó khăn và dũng cảm với cô gái 20 tuổi. Vì mặc dù từng lọt đến top 7 của cuộc thi Vietnam's Next Top Model và nhận được sự quan tâm của khán giả nhưng xét về khả năng trình diễn, Lê Phương vẫn còn yếu. Tuy nhiên khi chia sẻ về quyết định này, Phương nói, cô đã suy nghĩ kỹ và chấp nhận mọi khả năng, kể cả thất bại. |
Điều may mắn nhất mà cô nhận được khi trở lại TP HCM là việc nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận lời trở thành người quản lý của cô. Nhà thiết kế kiêm giám khảo của Vietnam's Next Top Model chia sẻ: "Tôi biết Lê Phương vẫn còn rất nhiều hạn chế, nhưng tôi tin vào nghị lực của cô gái trẻ này. Cô ấy có tố chất để trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhưng cô ấy cũng cần rất nhiều thời gian để thay đổi và hoàn thiện nhiều hơn. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cô ấy trong khả năng có thể, còn chuyện cô ấy có khả năng thành công hay không thì còn chờ đợi ở tương lai". |
Giám khảo của Vietnam's Next Top Model cũng đảm nhận vai trò stylist trong bộ ảnh mới của nhất của Lê Phương. Cô cũng diện các thiết kế trong sưu tập Thu Đông của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. |
Bộ ảnh còn nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia trang điểm và tóc Quốc Anh. |
Ảnh: Milor Trần