Emma Watson đã bị chặn lại ở sân bay JFK tại New York trong chuyến bay vào cuối tháng 12. Nữ diễn viên 22 tuổi gặp phiền phức vì bị cho là trẻ con một mình đi máy bay. Emma than thở về sự cố này trên Twitter hôm 22/12: "Nhân viên kiểm tra hộ chiếu hỏi: Trẻ em không có người lớn đi kèm phải không? Tôi nói: Xin lỗi, gì cơ?. Họ lại hỏi: Người giám hộ của cô bé đâu? Tôi trả lời: Tôi đã 22 tuổi!!! Thề là tôi sẽ không bao giờ đeo ba lô sau lưng nữa".
Emma Watson tại sân bay JFK. |
Emma còn phàn nàn rằng, cô đã bị hải quan nhầm không phải một lần: "Thật buồn vì đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra!". Nữ diễn viên xứ sương mù vốn không phải là hành khách xa lạ tại sân bay JFK. Cô đã nhiều lần tới New York để đóng phim và du học.
Một người bạn của "cô phù thủy nhỏ" tiết lộ trên tờ Sunday People của Anh: "Emma cảm thấy bị mất thể diện. Không chỉ vì họ không biết cô là diễn viên nổi tiếng mà họ còn nghĩ cô là con nít. Emma rất xấu hổ nhưng cô đã cố coi chuyện này là một trò cười. Các nhân viên sân bay Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc kiểm soát hành khách đến và đi khỏi đất nước. Sẽ là chuyện lớn nếu họ để đứa trẻ nào đó lọt qua cửa".
Lần này, Emma tới Mỹ để tiếp tục theo học tại Đại học Brown ở tiểu bang Rhode Island sau một thời gian xin nghỉ đóng phim. Năm vừa qua, cô tham gia hai bộ phim là The Bling Ring và This Is the End. Emma cũng dành thời gian đi quảng bá bộ phim mới The Perks Of Being A Wallflower.
Hoài Vũ