Đức Tuấn được hai người đẹp Bảo Ngọc và Hương Giang trao cho chiếc cúp giải Cống hiến ở hạng mục "Album của năm". |
Trước lễ trao giải vài giờ đồng hồ, Ban tổ chức có buổi họp báo kiểm phiếu công khai dưới sự chứng kiến của hầu hết các phóng viên mảng văn hóa tại Hà Nội. Trong số 97 phiếu bình chọn của phóng viên hai miền Nam - Bắc, có một lá phiếu không hợp lệ. Sau gần một giờ đọc từng lá phiếu, kết quả cuối cùng đã được công bố. Ca sĩ Đức Tuấn lập cú đúp khi đoạt tới 2 giải Ca sĩ của năm (54/96 phiếu), và Album của năm cho Music of the night (37/96 phiếu). Việc nam ca sĩ này giành được nhiều sự ủng hộ từ phía báo giới là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi năm qua, với album Music of the night và đêm hòa nhạc cùng tên, Đức Tuấn đã có nhiều bước sáng tạo trong dòng nhạc cổ điển. Mặc dù thể loại nhạc bác học kén người nghe nhưng việc đưa nhạc kịch đến gần hơn với công chúng là một nỗ lực không thể phủ nhận của nam ca sĩ. Liveshow được giới chuyên môn và báo chí đánh giá cao, Đức Tuấn cũng hiện thực hóa giấc mơ của chính mình trong dòng nhạc này. Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, Đức Tuấn tâm sự, anh chưa hề chuẩn bị cho bài phát biểu. Anh gửi lời cám ơn các đồng nghiệp đã giúp anh thực hiện album và đêm nhạc kịch rất thành công trong thời gian qua. Nam ca sĩ cũng bất ngờ khi tên mình được xướng đến lần thứ hai trong đêm trao giải. Tuy nhiên, với hầu hết khán giả ngồi phía dưới, việc Đức Tuấn đoạt cú đúp là sự vinh danh xứng đáng.
Đức Tuấn còn được vinh danh ở hạng mục "Nam ca sĩ của năm:. |
Tại hạng mục Nhạc sĩ của năm, Hồ Hoài Anh chiếm số phiếu áp đảo 46/96 so với Thanh Tâm, Tina Tình và Lê Minh Sơn. Mặc dù năm qua, nhạc sĩ này không có nhiều hoạt động nổi bật, anh chỉ tham gia biên tập và sáng tác trong album Sài Gòn Radio của ca sĩ Hà Anh Tuấn (được đề cử ở hạng mục Album của năm tại giải Cống hiến) nhưng xét về các năm trước đó, Hồ Hoài Anh luôn là cái tên được báo chí, công chúng ưu ái. Ông xã của ca sĩ Lưu Hương Giang phát biểu, anh không dám nhận hai chữ "cống hiến" bởi anh cảm thấy mình chưa làm được nhiều. Dẫu vậy, anh sẽ cố gắng lao động hết sức để đưa tới những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn cho công chúng trong thời gian tới. Hồ Hoài Anh cũng chính là người biên tập phần âm nhạc cho toàn bộ đêm trao giải Cống hiến tối qua.
Còn riêng ở hạng mục Chương trình của năm là sự cạnh tranh giữa liveshow Người tình (Đàm Vĩnh Hưng) và Music of the night (Đức Tuấn). Xét về mức độ chuyên môn, đêm nhạc của Đức Tuấn được đánh giá cao hơn nhưng liveshow của Mr Đàm lại có nhiều nét mới trong công nghệ biểu diễn, PR, tạo nên tiếng vang với khán giả ở cả 3 miền. Với 44/96 phiếu, Đàm Vĩnh Hưng thêm một lần nữa được vinh danh ở giải Cống hiến. Rất tiếc, nam ca sĩ đã không thể có mặt tại Hà Nội để nhận giải do đang lưu diễn ở châu Âu. Cách đây ít ngày, Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa đoạt Nam ca sĩ được khán giả yêu thích nhất tại giải HTV Award.
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận giải "Nhạc sĩ của năm" từ nhạc sĩ Văn Ký. |
Lễ trao giải Cống hiến năm nay diễn ra trong không khí trang trọng tại Nhà hát lớn Hà Nội nhưng không hài hước như năm ngoái. Để tạo nên điều mới lạ, ban tổ chức mời hai nhà báo Hà Nội dẫn chương trình, thay vì các nghệ sĩ hay MC chuyên nghiệp. Do chưa quen đứng trên sân khấu lớn nên ở phần đầu lễ trao giải, hai MC khá lúng túng và dẫn chưa nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, càng về sau, họ biết cách tung hứng với các khách mời để tạo nên không khí vui vẻ cho chương trình. Nhiều vị khán giả ở hàng ghế khán giả không hài lòng về nội dung của đêm trao giải bởi nó có phần tẻ nhạt, ít bất ngờ và hồi hộp. Các tiết mục văn nghệ xen kẽ phần công bố kết quả không có nhiều đặc sắc, ngoại trừ sự kết hợp giữa Hồng Nhung, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Tùng Dương và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong ca khúc Tháng tư về (Dương Thụ) ở phần kết của chương trình. Sự dí dỏm của một số vị khách mời trên sân khấu giải Cống hiến như nhạc sĩ Văn Ký, nhạc sĩ Phó Đức Phương… làm vơi bớt không khí quá buồn tẻ cho chương trình.
Kết quả giải Cống hiến 2009: Chương trình của năm: Người tình (Đàm Vĩnh Hưng) |
Bài và ảnh: Lương Trần