Trong tập cuối cùng, phát sóng vào tối qua (25/9), 3 đội còn lại gồm Cam, Xanh lá và Nâu đã có cuộc rượt đuổi về thời gian với những thử thách quyết liệt ở Tây Ninh và TP HCM. Mở đầu, họ đến sân vận động Tây Binh ghép 150 thùng nước ngọt thành 3 chữ Đ-K-T trong 4 chữ C-Đ-K-T (Cuộc đua kỳ thú) và làm nhiệm vụ bịt mắt bắt vịt ở một thửa ruộng. Đội Xanh lá của Chí Thành - Lincoln tiến đến sân vận động Tây Ninh đầu tiên sau khi lấy đủ 130 thùng nước ngọt. Dẫu sức khoẻ của Lincoln không tốt vì bị ngộ độc thực phẩm ngay trước đêm chung cuộc, nhưng hai chàng trai vẫn tập trung hoàn thành thử thách. Việc bịt mắt bắt vịt không khiến các tay đua tốn nhiều thời gian. Với “kinh nghiệm” từ lần bịt mắt bắt lươn trong chặng Nghệ An và bắt vịt ở chặng Cao Bằng, ba đội chơi nhanh chóng đạt yêu cầu. Tiến về TP HCM, 3 đội đối mặt với lựa chọn kép giữa Lắp đặt và Vũ đạo. Với Lắp đặt, đội chơi đi đến bãi đậu xe tải dưới chân cầu Phú Mỹ để được hướng dẫn cách tháo lắp bánh xe tải. Họ phải vận dụng kỹ thuật vừa học để tháo 3 bánh xe, đồng thời lăn 3 bánh xe đi quãng đường hơn 1km rồi lắp vào xe tải khác. Đội Xanh lá kém may mắn khi bị tài xế taxi chở đi lạc gần một tiếng đồng hồ. Sau khi đến đúng địa điểm và tháo bánh xe, di chuyển được một đoạn đường ngắn, Lincoln đã khuyên Chí Thành đổi lựa chọn khác để giữ sức cho chặng đua dài. Chuyển sang Vũ đạo, đội Xanh lá đến công viên hầm Thủ Thiêm và biểu diện một đoạn nhảy popping theo yêu cầu của vũ công giám sát. Ở thử thách lần này, khoảng thời gian di chuyển đến nhiệm vụ Vũ đạo cộng với thời gian bị mất do lạc đường, đội Cam và Xanh lá đã ngang bằng nhau. Trong khi đó, việc tháo bánh xe khiến Ngọc Anh mệt mỏi. Cô bật khóc cạn kiệt sức lực, đồng thời gặp áp lực về thời gian. Nhật Anh đã ôm chặt, an ủi cô vượt qua khó khăn. Riêng đội Nâu, Băng Di và Trang Pháp có lợi thế ca sĩ nên nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ phía người giám sát. Thử thách tiếp theo của 3 đội chơi là đưa thùng nước lần lượt lên hai giá treo. Trong quá trình vận chuyển, họ không được để người chạm nước. Khi lên thanh thép giữa hai giá treo, đội chơi chỉ di chuyển giữa hai vạch trắng được đánh dấu trên thanh thép. Trong nhiệm vụ này, đội Cam và Xanh lá rượt đuổi nhau từng phút. Hai cô gái đội Nâu khổ sở khi vật lộn với các thùng nước đến lúc trời tối. Sau chặng đua dài, 3 đội cùng làm nhiệm vụ cuối cùng, leo lên bức tường cao, mang những mảnh ghép xuống, ghép thành tấm bản đồ hoàn chỉnh và tính tổng sổ kilomet có sẵn trong bản đồ. Đội Xanh lá là người ghép được bản đồ đầu tiên nhưng lại mất thời gian giải bài toán. Trong khi đó, đội Cam bứt phá lên ngôi vị dẫn đầu. Chỉ đi sau đội Cam một vài phút ngắn ngủi, đội Xanh lá quyết tâm rượt đuổi để trở thành Quán quân. Tuy nhiên, họ lại điêu đứng khi chiếc taxi đi lạc đường, đưa họ đến thẳng Bình Dương thay vì phố đi bộ Nguyễn Huệ - điểm tập kết cuối cùng. Phút lạc đường của Xanh lá đã mở đường cho đội Cam trở thành Quán quân của mùa năm nay. Đội Cam là nhà vô địch mới với phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Đội Nâu đoạt giải ba trong chương trình. Ảnh: Nhân Phạm, Phương Uyên