Thúy Nga, Ngọc Trinh làm Bạch Tuyết 'rởm' Ngọc Trinh 'cưới' phi công trẻ Tối 10/4, diễn viên Ngọc Trinh ra mắt vở 'Chỉ có thể là yêu' do cô sản xuất tại Nhà hát kịch TP HCM. Trong vở diễn được chuyển thể từ truyện ngắn 'Bến đò xóm Miễu' của Nguyễn Ngọc Tư, Ngọc Trinh đảm nhận vai nữ chính tên Bông, là một cô gái nghèo làm nghề bán chè dạo. Ý thức được sự khó khăn của gia đình, cô gái xinh đẹp rất chăm chỉ làm việc. Trong khi Bông hàng ngày gánh chè đi bán để kiếm từng đồng bạc lẻ, cha của cô (Gia Bảo đóng) lại thường xuyên mượn nợ để đánh bài và ăn nhậu. Khi bị giang hồ đến tận nhà đòi tiền, ông bắt vợ (Thiên Thanh đóng) tìm cách thay ông trả nợ. Người vợ vì quá thương chồng, con nên trở thành kẻ nhu nhược, ông bắt làm gì cũng làm theo. Quá căm phẫn cha và thương cho sự nhẫn nhịn của mẹ, Bông quyết định nghe lời dụ dỗ của bà chủ quán bia ôm gần đó, đến quán Mây Hồng làm tiếp viên để kiếm 20 triệu thay mẹ trả nợ. Bi kịch cuộc đời cô bắt đầu từ đây. Tại quán bia ôm, Bông lọt vào 'mắt xanh' của đại gia tên Quan, đáng tuổi cha chú. Ông rất giàu có, sẵn sàng chi trả các khoản nợ cho cha mẹ Bông nên cha cô đồng ý gả con gái. Điều đó khiến Bông ngỡ đời mình may mắn gặp phải người chồng tốt. Thế nhưng, trong một lần cùng chồng đi chợ, cô bị vợ của ông đưa theo đám giang hồ đến đánh ghen. Trong phân đoạn này Ngọc Trinh bị đánh tới tấp và xé rách cả áo. Khi đó, người bạn cùng xóm của cô là Lương (diễn viên Hoàng Anh) đã ra tay che chở, bảo vệ. Lương yêu Bông từ khi cả hai còn nhỏ, lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ cô. Nhưng, trái tim Bông lại thuộc về một người khác. Trải qua nhiều sóng gió và bi kịch cuộc đời, Bông quyết định đến với Lương khi cô đã trở thành người tàn phế, phải ngồi xe lăn sau một lần bị giang hồ đánh. Đây là vai diễn khá đa dạng về tính cách của Ngọc Trinh khi cô phải vừa diễn hài vừa diễn bi. Xuyên suốt vở diễn dài khoảng 2,5 tiếng, khán giả được cười thoải mái trước những câu thoại đơn giản nhưng duyên dáng của nữ diễn viên. Không những vậy, đôi khi phải nhói lòng trước hoàn cảnh thương tâm của cô gái bán chè. Hoàng Anh là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, xuất thân từ sân khấu Idecaf. Trong vai anh chàng Lương chèo đò nghèo mà sống có tình nghĩa, Hoàng Anh lột tả đầy đặn về cảm xúc của nhân vật. Ở một vài phân đoạn, Hoàng Anh rơi lệ lã chã vì thương người con gái mà anh yêu đơn phương. Hot boy Baggio lần đầu diễn cùng đàn chị, có phần bị 'lép vế' khi vào vai người yêu Ngọc Trinh. Trong vai chàng họ Sở, Baggio còn chút non nớt và trẻ con trong diễn xuất. Gia Bảo là điểm nhấn thú vị trong vở kịch. Thoát khỏi những vai giả gái gây cười, cháu nội Bảo Quốc đóng vai người cha bê tha của Ngọc Trinh khá xuất sắc. Anh thu hút khán giả từ cử chỉ, điệu bộ đến từng câu thoại được trau chuốt kỹ lưỡng. Đôi lúc, diễn xuất nhập tâm của Gia Bảo khiến người xem rùng mình vì sự nhẫn tâm của một người chồng, người cha. Người yêu ngoài đời của Gia Bảo là diễn viên Thanh Hiền cũng có vai diễn khá thú vị là cô giáo dạy văn. Cô yêu thầm chàng chèo đò tên Lương nhưng đành ngậm ngùi nhìn anh hết lòng lo lắng cho Bông. Ban đầu, Thanh Hiền khiến khán giả lầm tưởng cô diễn xuất vô hồn, vô cảm, thực chất đó là cách nữ diễn viên xây dựng tính cách của một cô giáo có tâm hồn bay bổng, lãng mạn. Diễn viên Tuyền Mập trong vai bà chủ quán bia ôm đóng rất tự nhiên, thoải mái. Vở diễn 'Chỉ có thể là yêu' chính thức công diễn tại Nhà hát kịch TP HCM - Rạp Công Nhân. Hàn Quốc ViệtẢnh: Tiểu Ngư