Số tiền này được Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An thông báo sau khi kết thúc đêm nhạc. Đinh Hiền Anh cho biết, cô và ban tổ chức không nghĩ sẽ quyên góp được số tiền lớn như vậy khi khởi xướng chương trình. Hiện tại, số tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An vẫn mở để mọi người tiếp tục chung tay giúp đỡ miền Trung.
"Tôi rất hạnh phúc bởi đêm nhạc đã diễn suôn sẻ, thành công và quyên được số tiền lớn dù thời gian tổ chức khá gấp gáp. Mong rằng tấm lòng và sự nỗ lực của những người nghệ sĩ như chúng tôi trong việc kêu gọi cứu trợ sẽ giúp được bà con khắc phục hậu quả sau lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống", Đinh Hiền Anh cho biết. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, sau chương trình tối qua, cô gần như kiệt sức do bị sốt và liên tục làm việc suốt 10 ngày qua để lo cho đêm nhạc.
Chương trình do ca sĩ Đinh Hiền Anh khởi xướng và kết hợp tổ chức cùng Đài truyền hình Nghệ An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An, Cục Chính trị Quân khu 4, diễn ra vào tối 23/10 và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Nghệ An. Đêm nhạc là khúc tráng ca về sự hy sinh của những người chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4, vì tính mạng và cuộc sống của người dân, hy sinh tính mạng trong lúc làm nhiệm vụ cứu trợ.
Chương trình cũng là sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau, khó khăn của các nghệ sĩ và nhiều tổ chức với thân nhân các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ miền Trung với nhiều ca khúc mới do các nhạc sĩ sáng tác về vụ sạt lở Rào Trăng 3, bão lũ ở miền Trung. Ngoài ca khúc chủ đề do Đinh Hiền Anh thể hiện, đêm nhạc còn có các tiết mục Để gió cuốn đi, Tình em do Thanh Lam thể hiện, Về đi các anh do Trọng Tấn hát. Trong khi đó, NSND Thanh Hoa cuốn hút khán giả với Gửi đi sông La còn Đinh Thành Lê mang đến sự ngọt ngào, da diết với Thương lắm miền Trung ơi. Cặp song ca Huyền Trang, Phạm Thuỳ Dung khiến khán giả cảm động với ca khúc Rào Trăng ơi do nhạc sĩ Lê Anh Thuỷ vừa sáng tác. Trong đêm nhạc, toàn bộ trường quay còn dành một phút tưởng niệm cho những cán bộ chiến sĩ, người dân đã mất trong đợt lũ vừa qua.
NSND Hoàng Dũng ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi đêm nhạc. Ông bùi ngùi trước những hình ảnh của đồng bào miền Trung, đặc biệt là lời tâm sự của những nhân chứng sống trở về sự vùng sạt lở. NSND Hoàng Dũng bày tỏ: "Bên ngoài kia, các chiến sĩ vẫn chiến đấu để cứu trợ cho người dân. Tôi không biết nói gì ngoài sự cảm kích với họ. Tôi xót xa trước ánh mắt vô vọng của những người dân nhưng cũng cảm nhận được tình người trân quý như thế nào trong lúc này".
Ảnh: Hoàn Như