Hôm 13/12, Ngô Trác Lâm trả lời phỏng vấn độc quyền với một tờ báo Hong Kong để chia sẻ về cuộc sống hiện tại lẫn công việc sau kết hôn. Con gái của Thành Long cũng hiếm hoi đề cập đến suy nghĩ của mình về người cha ruột, dù chưa từng được ông thừa nhận.
Ngô Trác Lâm chia sẻ, đầu năm nay, cô lên đường sang Canada tìm cha ruột. Cô cho biết, từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ gặp Thành Long: "Tôi xa lạ với ông ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng giống như bạn (ký giả) với ông ấy mà thôi. Tôi không biết gì về Thành Long, ông ấy không tốt, cũng không xấu trong mắt tôi".
Dù không biết Thành Long là ai, từ khi sinh ra, Ngô Trác Lâm chịu một áp lực vô hình vì mang danh "con của Thành Long". Cô nói: "Tôi đau khổ. Cả thế giới này biết tôi là ai, muốn biết cuộc đời tôi diễn ra thế nào? Còn tôi, riêng tôi có một câu hỏi canh cánh: Tôi là ai?".
Trác Lâm nói cô đi tìm bố không phải vì tiền: "Tôi không cần tiền của ông ấy. Tôi chỉ muốn một câu trả lời. Chỉ là tôi thấy hoang mang, tôi sợ, có quá nhiều điều khiến tôi lẫn lộn. Tôi cần sự giúp đỡ, nhưng dường như việc tìm kiếm đó cũng không giúp gì cho tôi". Trác Lâm thất bại trong chuyến đi này, cô không tìm được Thành Long. Cô nói, nếu gặp ông một lần, cô sẽ hỏi ông những câu hỏi đã làm cô day dứt, đau khổ cả đời: "Tôi sẽ hỏi ông ấy, liệu có thể nói cho tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra khi tôi còn là một con bé con, tại sao mẹ tôi lại làm như thế, hai người đã thảo luận với nhau chưa? Khi ấy tôi chỉ là một đứa bé. Tôi không biết những gì đã xảy đến, và tôi muốn được giải thích tất cả những điều đó".
Ngô Trác Lâm trải qua một ấu thơ nhiều dằn vặt. Năm 2002, cô sang Thượng Hải sống với bà ngoại, và đó là khi những cơn ác mộng bắt đầu: "Khi tôi học trung học, ai ở trường cũng biết tôi là con gái Thành Long. Và tôi bị bắt nạt. Nhiều đứa đánh tôi, đá tôi. Giáo viên bảo chúng đừng làm vậy, và chúng dừng lại. Nhưng khi giáo viên đi khuất, chúng tiếp tục đánh, đá. Chẳng ai ngăn cản được".
Hai năm gần đây, mẹ của Trác Lâm bắt đầu nghiện rượu. Khi say, bà đánh cô. Cô gái tâm sự: "Tôi từng thấy bà đánh mẹ, và giờ đây tôi hiểu, vì sao mẹ đánh tôi. Cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Tôi chỉ mong hàn gắn với mẹ, nhưng cả hai đều cần có thời gian để nhìn lại mọi thứ. Tôi cũng không có kế hoạch quay trở về với mẹ. Sống bên mẹ, tôi không bình yên".
Trác Lâm yêu Andi - một cô gái nước ngoài có hoàn cảnh khá giống mình. Giữa năm, họ đã kết hôn, vì tìm thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng, tìm thấy ở nhau sự an ủi. Con rơi Thành Long thừa nhận, cô phát hiện ra xu hướng yêu thích nữ giới từ khi học trung học, nhưng vì mẹ, cô che đậy cảm xúc này: "Năm tôi học lớp 6, bọn con gái nói với nhau rằng họ thích đứa con trai thế này, thế kia, nhưng tôi không giống họ. Thay vì thế, tôi thích con gái và bị thu hút bởi họ. Thật khó để có thể chấp nhận được những cảm nhận ấy. Thế nên tôi rất sợ truyền thông. Tôi sợ hãi chính mình, tôi che giấu tất cả. Tôi gượng ép mình gặp gỡ bọn con trai nhiều hơn, vì mẹ. Nhưng dù sao đi nữa, tất cả đều rất khó khăn".
Trác Lâm thừa nhận, mẹ cô - Ngô Ỷ Lợi vô cùng sốc khi biết giới tính thực của con: "Bà ấy có thể không chấp nhận nổi điều đó. Mẹ tôi là một phụ nữ truyền thống. Khi mẹ gửi tin nhắn cho tôi, bà luôn nói: Hãy nói với bạn của con. Bà không khi nào viết: Hãy nói với người yêu con".
Bất chấp sự quay lưng của mẹ, Trác Lâm nói Andi - bạn đời của cô, hiện là tất cả thế giới với cô: "Mẹ luôn luôn là mẹ. Mỗi đứa con đều mong mẹ mình chấp nhận bạn đời của họ, nhưng với tôi, có lẽ sẽ cần phải lâu hơn. Sự thật này gây sốc cho bà, và nếu bà chưa thể chấp nhận sự thay đổi đó, cần cho bà thời gian. Tôi thực tâm hy vọng mẹ có thể chấp nhận, nhưng tôi không gượng ép bà được".
Nói về bạn đời, Trác Lâm tâm sự, cả hai cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn, cùng có chung những trải nghiệm không vui thời thơ ấu. Chọn lựa kết hôn trong mắt mọi người có thể là một quyết định xốc nổi, nhưng Trác Lâm không nghĩ thế, cô nói: "Tôi biết mình đang làm gì. Trong mắt tôi, Andi hoàn hảo".
Nói về tương lai cho mối quan hệ, con rơi của Thành Long cho biết, cô sẽ cùng bạn đời bắt tay vào công việc sáng tạo nghệ thuật: "Chúng tôi đều là những người sáng tạo, và nghệ thuật đại diện cho tình yêu của hai đứa. Khi kinh tế ổn định, tôi và cô ấy sẽ nhận con nuôi. Andi sẽ chăm sóc con. Tôi từng nghĩ trẻ con rất phiền nhiễu, nhưng khi thấy cô ấy giáo dục bọn trẻ, tôi nghĩ khác đi về con cái. Bản thân chúng tôi khó có thể có đứa con của mình, nhưng thế giới có quá nhiều những đứa trẻ cần đến tình yêu thương, cần đến một mái nhà".
Ảnh: News