Báo chí Hong Kong đưa tin sau khi được mẹ "giải cứu" ra khỏi nhà nghỉ vì không có nổi 2.000 HKD thanh toán tiền trọ, Ngô Trác Lâm - con rơi Thành Long - đưa bạn đời Andi về nhà mẹ đẻ tá túc. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, hai cô gái lại lôi vali đi trọ chỗ khác, với lý do muốn "có cuộc sống độc lập". Hiện tại, theo một nguồn tin, hai người thuê một nhà nghỉ tồi tàn ở khu Mong Kok để tá túc qua ngày. Không có công ăn việc làm, cả hai ngày ngày ra phố, trên tay lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá. Cả ngày họ ngồi lê vỉa hè ở khu Causeway Bay, liên tục chụp ảnh "tự sướng" và đăng lên mạng xã hội.
Theo một nguồn tin, Trác Lâm vẫn nhờ mẹ đẻ hỗ trợ tài chính trong giai đoạn chưa có tiền. Số tiền lấy từ Ngô Ỷ Lợi, Trác Lâm trả tiền nhà, hàng ngày mua thuốc lá hút, ăn uống tằn tiện, chủ yếu cả hai ăn bánh mì cho qua bữa.
Trong khi đó, trả lời báo chí, Ngô Ỷ Lợi xác nhận con gái đã sớm ra khỏi nhà cô và tự lập cuộc sống riêng. Nữ diễn viên từ chối câu hỏi có phải con vẫn nhờ cô chu cấp tiền bạc hay không, chỉ giãi bày rằng cô đã suy nghĩ lại và không muốn áp đặt những kỳ vọng, quan niệm của mình lên con cái, đồng thời mong hai mẹ con trở lại quan hệ tốt đẹp như xưa.
Trong khi đó, Thành Long tuyệt đối giữ im lặng - như thói quen của anh từ trước tới nay, khi được hỏi về chuyện con rơi, tình cũ.
Ảnh: Orientdaily