Vào chiều 16/3 (sáng sớm 17/3 theo giờ Hà Nội), nhiều trang báo Mỹ đồng loạt đưa tin, người mẫu 20 tuổi Paris Jackson đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Los Angeles. Trang The Blast trích dẫn một nguồn tin cho biết, vào buổi sáng con gái Michael Jackson đã cứa cổ tay tại nhà riêng - nơi cô sống cùng bạn trai là rocker Gabriel Glenn. Paris được phát hiện trong tình trạng chảy rất nhiều máu và xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
TMZ cũng viết, sau khi đi cấp cứu và tình trạng không còn nguy hiểm, Paris Jackson được yêu cầu ở lại 72 tiếng để giám định tâm thần. Đây là luật của bang California đối với những trường hợp định tự tử.
Người phát ngôn của phòng cảnh sát Los Angeles xác nhận có một trường hợp định tự sát tại tòa nhà nơi Paris Jackson sống, tuy nhiên từ chối tiết lộ đó có phải là Paris hay không. "Khoảng 7h28 phút, các nhân viên cảnh sát nhận được tin báo một trường hợp tự tử tòa nhà 7200 ở Hillside. Nạn nhân đã được đưa tới một bệnh viện địa phương", Tony Im - người phát ngôn của phòng cảnh sát Los Angeles - phát biểu với People.
People đưa tin, Paris Jackson đã ở trong tình trạng ổn định và được về nhà vào chiều ngày 16/3. Cô được người thân và ê-kíp túc trực bên cạnh để chăm sóc, bảo đảm an toàn.
Đại diện của Paris và gia đình Jackson từ chối đưa ra lời bình luận trước thông tin này. Tuy nhiên, Paris đã lên mạng xã hội phủ nhận chuyện cô tự tử. "Những lời nói dối chết tiệt", Paris viết.
Vài ngày trước đó, Paris Jackson được trông thấy cãi nhau gay gắt với bạn trai bên ngoài một quán bar ở New Orleans. Cô cũng uống bia, hút thuốc liên tục với những người bạn. Paris được cho là đang khủng hoảng tinh thần giữa scandal ấu dâm của bố. Vào đầu tháng 3, kênh HBO phát sóng bộ phim tài liệu Leaving Neverland thuật lại những cáo buộc của hai cựu vũ công khẳng định Michael Jackson đã quấy rối tình dục họ suốt nhiều năm thời thơ ấu. Phim gây ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều và làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Michael Jackson.