Nicole Kidman vừa cùng chồng - ca sĩ Keith Urban - dự lễ họp báo ra mắt phần hai của bộ phim truyền hình tâm lý gia đình Big Little Lies tại New York. Phần 1 phát sóng năm 2017 trên kênh HBO gây tiếng vang lớn với nội dung sâu sắc, diễn xuất chân thật đến ám ảnh của dàn diễn viên hạng A, nhất là Nicole Kidman và tài tử Alexander Skarsgard.
Tại buổi họp báo, Nicole cho biết nếu không có sự ủng hộ lớn lao của chồng, cô đã không thể hoàn thành tốt bộ phim này. Nam ca sĩ Keith Urban đã luôn động viên, chăm sóc cho Nicole sau mỗi lần cô kiệt sức vì đóng cảnh người vợ bị chồng bạo hành, cưỡng bức. Keith cũng không ngại xem hết các cảnh nhạy cảm mà vợ thể hiện trong bộ phim.
"Anh ấy đã có sự ủng hộ kinh khủng dành cho tôi và theo dõi tất cả các tập phim, cổ vũ tôi từ bên lề. Phải nói rằng nếu không có sự động viên của anh ấy, tôi không thể làm được công việc này, thực sự không thể làm nổi", Nicole Kidman chia sẻ.
Đi cùng Nicole Kidman tới thảm đỏ, Keith Urban luôn mỉm cười trìu mến. Nam ca sĩ nhạc đồng quê và "thiên nga Australia" đã chung sống hạnh phúc bên nhau hơn 10 năm, có hai cô con gái xinh xắn là Sunday Rose 10 tuổi và Faith Margaret 8 tuổi.
Nicole cho biết, ở tuổi 51 tuổi, cô cảm thấy "thoải mái hơn" với cơ thể của mình. Sự từng trải trong cuộc sống cũng giúp cô tự do giải phóng bản thân vượt khỏi những e ngại trong diễn xuất.
Bạn diễn Alexander Skarsgård ngợi ca Nicole Kidman: "Cô ấy rất rộng lượng và cởi mở. Nicole đã làm cho những cảnh quay khó khăn trở nên dễ dàng hơn". Alexander từng kể, sau mỗi cảnh nóng bạo hành, cả hai thường nán lại hỏi thăm bạn diễn và trao nhau một cái ôm.
Hoài Vũ (Theo News)