Tai nạn xảy ra tối 2/6 khiến xe do Châu Kiệt lái và một chiếc taxi đâm vào nhau, làm cho 3 người bị thương nặng phải vào viện. Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù lên tiếng thừa nhận là chủ nhân chiếc Mercedes Benz tại hiện trường nhưng nam diễn viên này vẫn không đến thăm hỏi nạn nhân, khiến cho gia đình họ rất thất vọng. Sáng 10/6, trên blog cá nhân, Châu Kiệt rất bức xúc: "Tôi bị người ta đổ lỗi là trốn chạy khỏi hiện trường, nói như vậy thật vô lương tâm. Sau tai nạn xảy ra, tôi đã gọi cho cảnh sát đến kịp thời. Như thế gọi là trốn chạy sao?".
Châu Kiệt từng nổi danh với vai chính trong "Hoàn châu cách cách". Ảnh: AF. |
Nam diễn viên này tường thuật lại vụ việc: "Xe tôi đang chạy thẳng, anh ta từ hướng ngược lại bất ngờ rẽ trái, khiến vụ tai nạn xảy ra. Chẳng ai chủ đích điều đó. Tôi bị ngã đến choáng váng, đầu óc thì nghĩ rằng chiếc xe đã nổ tan, mình sắp chết rồi, thậm chí chẳng kịp gặp được mẹ. Lúc tỉnh táo hơn, thấy cảnh tượng như vậy tôi đã rất tức giận và lo lắng. Nhiều người bảo tôi chạy thẳng, thật vô lương tâm. Tôi xin hỏi ai đã gọi cảnh sát. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cấp cứu, đọc địa chỉ xảy ra tai nạn và khai báo cả tên tôi cũng như số đăng ký xe".
Hiện trường xảy ra tai nạn sáng sớm 2/6. Ảnh: AF. |
Châu Kiệt cũng tỏ ra rất tức giận với thông tin đăng tải về mình: "Họ đưa rằng Châu Kiệt lái Mercedes Benz, đâm vào taxi khiến 3 người bị thương. Thử hỏi thương hiệu xe thì liên quan gì đến việc này. Nếu người bị chết hôm đó là tôi thì sao? Người ta còn bảo tôi uống rượu, vậy người ấy đứng cách tôi bao xa mà thấy mùi rượu? Có ai say ngất ngưởng còn gọi điện báo cho cảnh sát một cách rõ ràng, rồi còn thông báo là có bao nhiêu người bị thương không. Vài ngày vừa qua, tôi toàn phải chịu những lời lăng mạ. Xin nhớ cho, tôi cũng chỉ là một nạn nhân thôi".
Nguyễn Hương