Bà Mary Jones đã cố gắng cứu sống Whitney. Ảnh: TMZ. |
Mary Jones, dì của Whitney Houston, chính là người phát hiện ra thi thể nữ ca sĩ tại khách sạn Beverly Hills lúc 16h ngày 11/2. Chiều hôm đó, Mary đã chuẩn bị chiếc váy mà Whitney dự định mặc trong buổi tiệc tiền Grammy vào buổi tối. Sau đó, bà rời khỏi phòng trong khoảng nửa tiếng.
Khi thấy Whitney Houston vẫn không rời khỏi phòng tắm, Mary bước vào, phát hiện cháu gái nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Bà vội vã đỡ Whitney ra và làm hô hấp nhân tạo nhưng nữ ca sĩ đã tắt thở.
Clip: bà Mary ra sân bay để tới New Jesey dự tang lễ Whitney Houston |
65405 |
Vào chiều qua, 13/2, bà Mary được vệ sĩ hộ tống tới sân bay Los Angeles. Bà bay tới New Jersey để dự lễ tang Whitney dự kiến diễn ra vào ngày 17/2. Theo AP, tang lễ của diva bạc mệnh sẽ diễn ra riêng tư, chỉ có người thân của cô tham dự.
Hoài Vũ