Kyo York là người có duyên với nhạc Việt, với âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Những ngày đầu khởi nghiệp ca hát tại Việt Nam, anh chọn những tình khúc Trịnh để biểu diễn. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày nhạc sĩ qua đời, anh khởi xướng chương trình ca nhạc đặc biệt Nơi về nương náu.
Kyo York tự hào anh là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên thực hiện chương trình nhạc Trịnh gắn với công tác thiện nguyện. Nam ca sĩ đã mất nhiều tháng ấp ủ, lên ý tưởng, chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ, trong đó có việc kêu gọi, kết nối các đồng nghiệp chung tay.
Kyo York cho biết, chương trình dự kiến tổ chức với quy mô khoảng 300 khách, trong khán phòng sang trọng, ấm cúng, diễn ra lúc 19h30 ngày 30/3 tại khách sạn Continental Saigon, quận 1. Trong đó, gồm 100 khách mời là nghệ sĩ và 200 khán giả. Các ca sĩ - nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình có Cẩm Vân, Thành Lộc, Hồng Hạnh, Thái Hòa, Nguyễn Hồng Ân, Ái Phương, Diệu Hiền, Trường Thư, các bé Ju Uyên Nhi, Bảo Nghi...
Ca sĩ người Mỹ tâm sự, là nghệ sĩ nước ngoài lần đầu tổ chức đêm nhạc nên anh khó tránh khỏi những khó khăn hay sơ suất. Anh bày tỏ lòng biết ơn những người đã đồng cảm và giúp anh nhân rộng, lan tỏa chương trình ý nghĩa này. "Chương trình với ý tưởng và nội dung do chính tôi đề xuất, nhưng tôi ủy quyền cho công ty của nhiếp ảnh Kiếng Cận hỗ trợ thực hiện", Kyo chia sẻ thêm.
100% số tiền bán vé chương trình Nơi về nương náu và những đóng góp từ các Mạnh Thường Quân sẽ được góp vào hai quỹ từ thiện ủng hộ Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hướng Dương và quỹ Dấu ấn yêu thương mà Kyo York làm Đại sứ. Kyo khẳng định, số tiền sẽ được công khai một cách minh bạch và thiết thực. Nếu chương trình được ủng hộ, Kyo York sẽ mang đi lưu diễn ở các tỉnh, thành khác.
Hân Quy