Ngày 17/2, phiên tòa xử vụ kiện giữa bên nguyên là mẹ ca sĩ quá cố Honoka Omoto, bên kia là công ty quản lý của cố ca sĩ đã diễn ra tại Tokyo. Trước giờ khai mạc, mẹ Honoka Omoto mang theo di ảnh con gái vào phòng xử, gương mặt buồn bã, trầm lặng. Trong phiên xử, bà khóc nghẹn ngào và nói muốn đòi lại công bằng cho con và tìm ra sự thật, dù cho con gái đã không thể nào quay trở lại được nữa.
Đầu năm ngoái, ca sĩ trẻ Honoka Otomo treo cổ tại nhà riêng. Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, thành viên nhóm nhạc thần tượng Enoha Girls tố cáo công ty quản lý bóc lột sức lao động, ép cô làm việc quá tải, khiến cô suy kiệt, cuối cùng muốn chết. Vài ngày trước khi mất, Honoka vẫn tham gia các buổi biểu diễn, tâm trạng vui vẻ, hào hứng, không hề có dấu hiệu muốn tìm đến cái chết.
Ngay sau cái chết của Honoka, mẹ cô đâm đơn kiện lên tòa án quận Matsuyama, với mong muốn tìm kiếm sự thật. Gia đình cho biết, thời điểm Omoto áp lực, muốn rời công ty, cô đã bị đòi bồi thường 100 triệu yên, một khoản tiền quá lớn so với khả năng chi trả của ca sĩ trẻ. Cuối cùng, cô gái tìm đến cái chết. Trong khi đó, công ty quản lý của nữ ca sĩ trẻ cho biết họ cảm thấy đau xót và tiếc vì cái chết của cô gái, tuy nhiên khẳng định những thông tin gia đình người quá cố đưa ra là sai sự thật.
Ảnh: ON