Năm 1985, siêu mẫu Brooke Shields từng viết cuốn sách kêu gọi các cô gái giữ trinh tiết cho đến ngày cưới. Tuy nhiên, thực sự thì cô đã "nếm trái cấm" năm 22 tuổi - tức là 10 năm trước khi kết hôn với tay vợt tennis Andre Agassi.
Trong cuốn hồi ký mới đây với tựa đề There was a Little Girl, Brooke Shields đã hé lộ những bí mật của cô về lần đầu tiên "làm chuyện ấy" với diễn viên Dean Cain, người bạn học của cô tại Đại học Princeton. Chân dài nổi tiếng một thời chia sẻ: "Sau khi làm chuyện đó, tôi bối rối đến mức nhảy ra khỏi giường. Thực sự tôi đã trần truồng, nhảy bổ khỏi giường mà chạy ra hành lang, như thể vừa ăn trộm ví của ai đấy. Dean cũng nhảy ra khỏi giường và đuổi theo tôi với chiếc chăn trong tay. Anh ấy ôm tôi rất chặt và hỏi tôi rằng tôi đi đâu đấy. Lúc đó tôi rất sợ vì đã không nghe theo lời mẹ".
Mẹ chính là người dìu dắt Brooke Shields và đưa cô đến với hào quang showbiz, cô dựa dẫm hoàn toàn vào bà và có quan điểm khá rụt rè với sex. Siêu mẫu từng chia sẻ, cô "kinh hãi trước những va chạm thể xác với bạn khác giới", và: "Tôi nghĩ rằng mẹ muốn tôi nên giữ gìn trinh tiết lâu nhất có thể".
Từng nổi tiếng với vai gái điếm vị thành niên trong bộ phim Pretty Baby, sau đó là cô gái Emmeline trong Trở lại eo biển xanh, Brooke Shields nói mẹ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống của cô, nhất là trong giai đoạn cô hẹn hò Cain. Tuy nhiên, Cain đã đem lại cho cô sự tin cậy: "Anh ấy cực kỳ nhẫn nại, nhẫn nại đến khó tin với tôi trong vấn đề sex. Tuy nhiên, ngay cả khi mẹ không có ở đó, tôi vẫn cảm giác bà đang dõi mắt theo mình. Khi yêu, chúng tôi luôn luôn nắm tay, tìm những chỗ riêng tư để ôm, nhưng với "chuyện ấy" ư, tội nghiệp anh ấy, tôi cứ bắt anh ấy đợi, và đợi, trong khi mẹ tôi thì trông chừng".
Sau khi chia tay Dean, Brooke đã trải qua những cuộc tình khác nhau, với nhiều chàng trai khác như Liam Neeson, JFK Jr, John Travolta. Cô cũng từng nếm trải mùi thất bại của hôn nhân, trước khi kết hôn với Chris Henchy và có hai đứa con gái Rowan và Grier.
Trong cuốn hồi ký của mình, Brooke Shields dành nhiều thời gian nói về mẹ, người mà cô cho rằng "không ai có thể hiểu bà ấy hơn tôi, nhưng chưa chắc tôi đã hiểu hết về bà".
Nguyễn Hương