Trang tin The Blast cho biết bố Britney Spears đã gửi báo cáo mới lên tòa phản đối kiến nghị của con gái về việc loại bỏ ông khỏi quyền giám hộ. Trước đó, Britney đã yêu cầu tòa án chấm dứt quyền bảo hộ kéo dài 12 năm của bố với cô, bao gồm cả quyền quản lý tài chính. Tài sản của nữ ca sĩ đang được ông Jamie Spears và công ty Bessemer Trust đồng giám hộ. Hiện tại, Britney muốn để công ty Bessemer Trust là đơn vị duy nhất quản lý công việc kinh doanh và tài chính của cô.
Trong các tài liệu mới nộp, Jamie Spears, 68 tuổi, viết rằng ông nên được tiếp tục vai trò là người đồng bảo hộ tài sản của Britney. Ông khẳng định vẫn đang làm mọi thứ cần thiết để quản lý tài chính cho con gái. Lập luận mà bố Britney đưa ra là dưới sự quản lý của ông, nữ ca sĩ đang có tình trạng tài chính tốt hơn rất nhiều so với thời điểm 12 năm trước. Ông Jamie cho biết khi ông mới bắt đầu đến giúp con gái, cô đang chìm đắm trong nợ nần và đối mặt với vô số đơn kiện. Đến nay, Britney đã có khối tài sản 60 triệu USD.
Trả lời về việc tự ý thuê quản lý kinh doanh mới mà không thông báo trước cho Britney, Jamie giải thích ông không có trách nhiệm phải báo cáo với luật sư của cô. Ông Jamie nói rằng quản lý cũ của Britney, bà Lou Taylor, thôi việc vì bị nhận quá nhiều lời dọa giết, bởi vậy việc thuê quản lý mới là điều cần thiết và vì lợi ích của Britney.
Trong khi đó, Britney Spears bày tỏ sự bất bình vì bố không cho cô cơ hội để phỏng vấn hoặc xem xét hồ sơ lý lịch của người quản lý kinh doanh mới, Michael Kane. Trong đơn gửi lên tòa ngày 28/10, ngôi sao nhạc pop nghi ngờ bố âm mưu "đưa vào một người 'canh gác' mới - người vốn có mối quan hệ làm ăn với nhóm luật sư của Jamie" để giữ lại toàn quyền kiểm soát tài sản, sổ sách và hồ sơ của cô. Vì lý do đó, Britney đã xin loại bỏ hoàn toàn bố cô khỏi quyền giám hộ.
Hiện thẩm phán vẫn chưa đưa ra quyết định về vấn đề này. Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 8, thẩm phán từng bác bỏ yêu cầu của Britney Spears. Tuy nhiên giọng ca Toxic vẫn đang nỗ lực đấu tranh để thoát khỏi sự kiểm soát của bố và được tự do quyết định cuộc sống, sự nghiệp của mình. Từ năm 2019 đến nay, Britney dừng đi diễn vì quá mệt mỏi trước sự quản lý kìm kẹp của bố.
Hoài Vũ