Trước khi đi công tác tại đảo Ibiza ở Địa Trung Hải, Paris Hilton đã tổ chức bữa tiệc tưng bừng tại biệt thự của cô ở bãi biển Malibu. Theo TMZ, khi tiểu thư tóc vàng đang bận tiếp khách và vui chơi, một nhóm con gái đột nhập vào phòng ngủ của cô. Chúng vơ vét tư trang của Paris như túi xách hàng hiệu, áo tắm và các bức ảnh.
Tuy nhiên, trong khi tẩu thoát, những tên trộm đã làm rơi đồ trên đường, ngay bên ngoài biệt thự của người đẹp. Lái xe của Paris đã phát hiện ra những món đồ này và báo cho cảnh sát. Hôm chủ nhật, 4/8, Paris cũng than thở trên Twitter về vụ mất trộm: "Tôi có vận xui với bọn trộm cắp. Chúng đã cố lấy cắp bộ sưu tập túi xách Paris Hilton mới của tôi tại nhà ở Malibu".
Đây là lần thứ 7 biệt thự của Paris bị trộm "hỏi thăm". Trong khi đó, một ngôi nhà khác của cô ở Beverly Hills cũng nhiều lần lọt vào tầm ngắm của bọn chôm đồ. Vào năm 2008 và 2009, một nhóm cướp tuổi teen tên là The Bling Ring đã đột nhập vào ngôi nhà này và cướp đi món trang sức trị giá hơn 2 triệu USD. Một nữ tặc còn cố "bắt cóc" một trong những chú chó của Paris. Băng cướp này vừa được dựng thành bộ phim do Emma Watson đóng vai chính, mang tên The Bling Ring.
Mặc dù ngôi nhà này năm lần bảy lượt bị trộm nhưng tiểu thư nhà Hilton vẫn không có ý định bán nó. Cô chia sẻ trên tạp chí The Daily Beast hồi tháng 6: "Khi sống ở các ngôi nhà khác ở Hollywood, tôi cũng đã gặp rất nhiều rắc rối như những kẻ bám theo hay trộm trèo qua cửa... Tôi đã quen với điều này. Mặc dù cũng đáng sợ đấy nhưng tôi chỉ còn cách tăng cường an ninh quanh ngôi nhà với camera, tia laze và hệ thống kỹ thuật cao cấp. Sống trong khu phố khép kín (gated community) như khu nhà của tôi chính là nơi an toàn nhất ở Los Angeles".
Hoài Vũ