Sau TP HCM, chuyến hành trình kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ sẽ tiếp tục đến điểm dừng chân thứ 2 là Đại học Cần Thơ. Tại đây, bên cạnh gương mặt cũ của chương trình là Khởi My, Trịnh Thăng Bình, Cường Se7en và Minh Sang X-factor khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ với Bảo Thy. “Công chúa bong bóng” chia sẻ đang rất háo hức gặp gỡ các fan miền Tây. Chương trình vẫn giữ mô hình tổ chức như ở TP HCM, từ hệ thống sâu khấu, âm thanh ánh sang đến các gian hàng vui chơi có thưởng dành cho sinh viên.
Bảo Thy cho biết dù thời gian cô khá bận với các dự định âm nhạc nhưng vẫn rất háo hức khi được mời làm ca sĩ đồng hành cùng các bạn sinh viên. "Tôi luôn thích hát cho những chương trình sinh viên vì các bạn rất đáng yêu, nhiệt tình và luôn luôn hết mình cùng nghệ sĩ", Bảo Thy tâm sự. Trong chương trình tại Cần Thơ, "công chúa bong bóng" sẽ "cháy" hết mình cùng các bạn sinh viên qua nhiều bài hát làm nên thương hiệu của cô như Bad boy, Xin anh đừng buồn, Lưng chừng hạnh phúc, Xin anh đừng quên. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ thể hiện những ca khúc mới, lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình. Hiện tại, cô nàng tích cực tập luyện vũ đạo, với những động tác khó để có thể mang đến những phần trình diễn đáp ứng cả phần nghe và nhìn.
Trước đó, tối ngày 28/8, Ngày hội Neo 3 đã tới với các bạn sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM. Đây là điểm dừng chân đầu tiên nằm trong chuỗi hành trình xuyên Việt đi qua 8 tỉnh thành trên cả nước, kéo dài từ ngày 28/8 đến 18/10. Tour diễn nhằm mang lại cho các bạn sinh viên một đêm nhạc sôi động, kết nối ca sĩ và người hâm mộ ở khoảng cách gần nhất.
Đêm nhạc mở màn với phần biểu diễn của Minh Sang (X Factor) qua bản hit quen thuộc của Bùi Anh Tuấn - Nơi tình yêu bắt đầu. Trịnh Thăng Bình, Khởi My, Cường Seven lần lượt hâm nóng sân khấu với những bài tủ đang giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. 4 chàng trai 365 khiến các fan nữ “phát sốt” với phong cách gần gũi, thân thiện và chiều fan hết mình. Đặc biệt, Sơn Tùng M-TP khiến 15.000 sinh viên thêm hào hứng khi xuất hiện cùng loạt hit quen thuộc: Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua.
Phương Thảo