TMZ trích dẫn nguồn tin từ phía Jordyn Woods cho hay, người mẫu 21 tuổi không ngừng gọi điện, nhắn tin xin Kylie Jenner tha thứ. Jordyn thừa nhận chuyện dan díu với cầu thủ Tristan Thompson - bạn trai Khloe Kardashian - là điều cực kỳ ngu ngốc nhưng không phải chủ ý của cô.
Jordyn giải thích rằng, cô đã uống quá nhiều rượu khi đến dự bữa tiệc Tristan Thompson tổ chức tại biệt thự riêng đêm 18/2. Người đẹp say đến nỗi không biết đến bữa tiệc như thế nào. Cô nói không hề nhớ đã âu yếm Tristan ra sao cũng như quên toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở đó.
Nguồn tin cho hay, khi sự việc bị phơi bày trên báo, Jordyn bắt đầu khóc nức nở vì nhận ra điều tồi tệ mình đã làm. Trong khi đó, Kylie bàng hoàng không tin nổi người bạn thân ở cùng nhà mình lại dan díu với anh rể. Trước đó, Jordyn và Tristan Thompson không hề có mối liên hệ nào với nhau.
Tuy nhiên, những cô gái nhà Kardashian không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Sau khi điều tra kỹ, họ biết rằng Jordyn đã tự lái xe đến bữa tiệc và lái xe về nhà, bởi vậy cô không thể say đến nỗi mất kiểm soát. Thêm vào đó, nhiều nhân chứng trong bữa tiệc khẳng định, Tristan đã yêu cầu khách khứa không được dùng điện thoại và chụp hình ngay trước khi Jordyn đến bữa tiệc. Đây được cho là có sự dàn xếp trước của cặp đôi để không bị lộ chuyện cặp bồ.
Jordyn đã bị Khloe và gia đình Kardashian cắt đứt quan hệ trên mạng xã hội, duy nhất Kylie Jenner vẫn follow cô. Scandal xảy ra tuần qua đã khiến thế giới của người mẫu trẻ sụp đổ. Từ chỗ là một ngôi sao truyền hình thực tế, là người bạn thân nhất của tỷ phú tương lai Kylie Jenner, tận hưởng cuộc sống xa hoa trong biệt thự của Kylie, giờ đây Jordyn mất tất cả. Chuyện tiếp tục hợp tác kinh doanh với Kylie cũng rơi vào viễn cảnh mù mịt.
Jordyn đã gắn bó với Kylie Jenner từ lúc nhỏ, thân nhau như chị em gái. Jordyn kinh doanh mỹ phẩm cùng Kylie và giúp cô út nhà Kardashian chăm con gái nhỏ. Ngay sau khi vụ dan díu bị phát hiện, Jordyn đã tự gói ghém đồ đạc rời khỏi nhà Kylie.