"Phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng nên có quyền được mơ ước". "Để miêu tả hôn nhân của tôi và anh ấy biết nói sao nhỉ? Chính là tôi nuôi mèo của tôi, anh ấy nuôi cá của anh ấy". "Ông trời là người công bằng nhất, dành sẵn cho mỗi người một cơ hội ở tuổi 30. Nắm bắt được, bạn sẽ đứng vững trên nó. Không nắm bắt được mà không nhận ra mình đã để lỡ, bạn sẽ cứ thế trượt dốc. Chuyện này đương nhiên gồm cả công việc, tình yêu, cuộc sống, phương diện nào cũng có thể gặp phải". "Với người không biết từ chối, mọi sự giúp đỡ đều thành rẻ mạt". "Sau khi làm mẹ, cảm giác lớn nhất là bí bách. Bí bách trong vai trò người làm mẹ. Nào là vóc dáng xuống sắc, nào là cảm xúc thất thường, đó đều không phải điều tồi tệ nhất. Ngày đầu tiên hết ở cữ, tôi đột nhiên cảm thấy Cố Giai của ngày trước đã chết rồi. Người tiếp tục sống là mẹ của Hứa Tử Ngôn". - "30 tuổi, rất nhiều người tính chuyện mua nhà, trữ vàng, sinh con. Mấy chuyện này gọi là lo cho hậu vận". - "Cách duy nhất để không cần thấp thỏm cho hậu vận chính là đi thật xa con đường phía trước". "Trước 30 tuổi trọng số lượng, sau 30 tuổi trọng chất lượng. Cảm giác thay đổi chính là không từ bỏ sự thể hiện tốt nhất của bản thân". "Phải sống cuộc sống một mình cho thật rõ ràng mới hiểu được bản thân cần thêm một người như thế nào". << Quay lạiPhong Kiều (Theo Elle)