Các nguồn tin từ Hoàng gia xác nhận đứa con thứ hai của vợ chồng Harry, Meghan - Lilibet Diana Mountbatten Widsor - sẽ không được làm lễ rửa tội ở Anh. Thay vào đó, họ có thể chọn làm lễ rửa tội cho con gái ở nhà thờ thuộc Giáo hội Giám nhiệm của Mỹ. Một nguồn tin từ cung điện nói với Telegraph: "Sẽ không có lễ rửa tội ở Anh. Chuyện đó sẽ không xảy ra".
Nhà thờ Giáo hội Giám nhiệm là nhà thờ thành viên của Hiệp thông Anh giáo trên toàn thế giới, được điều hành bởi Giám mục Michael Curry. Ông là người có bài giảng dài 14 phút trong đám cưới của Harry và Meghan tại Nhà nguyện St George hồi năm 2018.
Tiến hành lễ rửa tội ở Mỹ đồng nghĩa Lilibet không được coi là thành viên của Giáo hội Anh - do Nữ hoàng Elizabeth II là người Quản trị tối thượng. Tuy nhiên, sau này cô bé có thể tham gia một giáo đoàn của Giáo hội Anh nếu trở về quê nội. Mặc dù theo học ở một trường trung học Công giáo, Meghan cũng được rửa tội và xác nhận vào Giáo hội Anh trong buổi lễ bí mật ở Nhà nguyện Hoàng gia vào năm 2018.
Trong khi đó, anh trai của Lilibet, Archie, cũng được Tổng giám mục Canterbury Justin Welby làm lễ rửa tội vào năm 2019. Buổi lễ được giữ kín mọi chi tiết với công chúng và chỉ có 25 khách mời. Sau buổi lễ, Harry và Meghan chỉ chia sẻ vài bức ảnh kỷ niệm chính thức, ngoài ra không tiết lộ tên cha mẹ đỡ đầu của con trai. Chuyện này khi đó gây ra làn sóng phản đối và chỉ trích dữ dội lên nhà Sussex bởi tất cả lễ rửa tội của Giáo hội Anh đều phải công khai.
Tuy nhiên, Công tước và nữ Công tước xứ Sussex vẫn quyết làm theo ý mình. Theo nhà bình luận Hoàng gia Richard Fitzwilliam, cặp vợ chồng cũng "sẽ làm mọi việc theo cách riêng" với con gái Lilibet. Tới nay, sau hơn 6 tháng sinh con, Harry và Meghan chưa chia sẻ bất kỳ bức ảnh nào về cô bé. Bên cạnh đó, Harry cũng sẽ không về Anh tháng này để cùng anh trai William dự tiệc tôn vinh mẹ quá cố, Công nương Diana.
Tùng Anh (Theo Mail)