Hoàng tử Harry (36 tuổi), hiện sống trong dinh thự trị giá gần 15 triệu USD ở Santa Barbara, đã trả lời một loạt cuộc phỏng vấn "bom tấn" kể từ khi rút lui khỏi nhiệm vụ hoàng gia vào năm ngoái. Một người bạn của hoàng tử cho biết anh "luôn vội vàng tạo ra tác động" vì sợ sự nổi tiếng sẽ tuột dốc theo trật tự trong hoàng gia.
Nói với tờ Times, người bạn này cho biết: "Harry luôn vội vàng 'gây chuyện' như vậy, bởi anh ấy nghĩ rằng mình có hạn sử dụng trước khi công chúng muốn nghe nhiều hơn về George và các em của cậu bé. Và anh ấy còn lo lắng rằng anh ấy sẽ biến thành người y như chú của mình (Hoàng tử Andrew)".
5 năm trước, Công tước xứ Sussex cũng từng nói với Times rằng anh muốn sử dụng "vị trí đặc quyền" của mình cho "những điều tốt đẹp" - "miễn là tôi có thể, hoặc cho đến khi tôi trở nên nhàm chán hay cho đến lúc Hoàng tử George trở nên thú vị hơn".
Khi đó, Harry nói: "Không có gì tệ hơn việc trải qua một giai đoạn trong cuộc đời khi bạn đang tạo ra sự khác biệt lớn lao và rồi sau đó đột nhiên... bạn bỏ cuộc. Bạn muốn tạo ra sự khác biệt nhưng không ai còn lắng nghe bạn".
Hoàng tử Andrew, chú của Harry, hầu như đã không còn góp mặt trong các sự kiện hoàng gia và bị một số người trong gia đình xa lánh sau bê bối tình dục liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Những phát ngôn trên được khui lại sau khi Harry thông báo rằng anh đang thực hiện cuốn hồi ký của mình ở tuổi 36. Hôm 24/7, tờ Mail tiết lộ rằng Harry đã đạt được một hợp đồng béo bở với nhà xuất bản Penguin Random House với tận 4 cuốn sách và cuốn thứ hai sẽ chỉ được ra mắt sau khi Nữ hoàng băng hà.
Hiện các luật sư của Harry tuyên bố thông tin anh đang đợi bà nội qua đời để phát hành một trong những cuốn sách là "sai sự thật và phỉ bảng".
Trong khi đó, các chuyên gia cho biết cuốn hồi ký kể hết của Harry chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Tuy nhà xuất bản mô tả nó là "bản tường trình rõ ràng về những trải nghiệm, cuộc phiêu lưu, mất mát và bài học cuộc sống đã giúp hình thành nên con người Harry" và là "bản tường thuật đầu tay hoàn toàn trung thực" về cuộc đời anh, nhưng các phụ tá hoàng gia lo rằng nó sẽ chỉ mang tính chất phiến diện về những trải nghiệm của hoàng tử và làm dấy lên căng thẳng với người thân.
Hiện Nữ hoàng và các hoàng gia cao cấp vẫn đang phải đối phó với hậu quả từ hàng loạt cuộc phỏng vấn của Harry, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Hoàng tử đã đưa ra những cáo buộc gây tổn hại cho gia đình, bao gồm cả tuyên bố về phân biệt chủng tộc.
Sau cuộc phỏng vấn, William đã buộc phải lên tiếng công khai, phủ nhận việc hoàng gia phân biệt chủng tộc. Thái tử Charles cũng được cho là rất buồn vì con trai.
Sau tất cả, các thành viên hoàng gia đều đang chờ xem Harry sẽ viết gì về họ.
Tùng Anh (Theo The Sun)