Hôm 24/3, Hoàng tử Harry công bố đã tiếp nhận một công việc mới khác - chỉ 48 giờ sau khi nhận công việc đầu tiên sau Megxit (rời hoàng gia). Harry sẽ là ủy viên trực thuộc Ủy ban chống thông tin sai lệch của Viện Aspen.
Viện Aspen là một trong những tổ chức tư vấn nổi tiếng nhất và nhận được nhiều tiền tài trợ nhất của Mỹ. Tổ chức này có trụ sở cách Nhà Trắng chỉ vài dãy nhà, với sứ mệnh mà họ đưa ra là xây dựng một "xã hội tự do, công bằng và bình đẳng". Ngoài Harry, Ủy ban còn gồm 14 thành viên khác, bao gồm cả Kathryn Murdoch, con dâu của ông trùm truyền thông Ropert Murdoch.
Harry, người đổ lỗi cho báo chí khiến anh phải di cư đến Los Angeles cùng vợ con vào năm ngoái, cho biết trong một tuyên bố hôm 24/3: "Như tôi đã nói, trải nghiệm của thế giới kỹ thuật số ngày nay khiến chúng ta bị ngập trong những dòng thông tin không trung thực, ảnh hưởng đến khả năng thấu hiểu thế giới chúng ta đang sống.
Tôi tin rằng đây là một vấn đề nhân đạo và do đó, nó đòi hỏi phản ứng của nhiều bên liên quan, các phương tiện truyền thông, các nhà nghiên cứu hàn lâm, các nhà lãnh đạo chính phủ và xã hội. Tôi háo hức tham gia Ủy ban mới này của Aspen và mong muốn được làm việc để tiếp cận giải pháp cho cuộc khủng hoảng rối loạn thông tin hiện nay".
Công tước xứ Sussex nhận liên tiếp hai công việc mới sau khi anh và vợ Meghan bị cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch về hoàng gia trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey hồi đầu tháng. Hai ngày trước, Công tước xứ Sussex đã được bổ nhiệm làm "Giám đốc tác động" cho công ty khởi nghiệp BetterUp Inc. có trụ sở tại San Francisco.
Người sáng lập BetterUp từ chối tiết lộ Harry có được trả lương hay không hoặc bất kỳ chi tiết nào về thỏa thuận tuyển dụng nhưng cho biết Harry sẽ tham gia vào đội ngũ lãnh đạo của công ty với tư cách một "nhân tố cấp cao của tập đoàn". Những người trong ngành cho rằng nhiều khả năng Harry được trao vốn cổ phần công ty (BetterUp có giá trị lên tới 1,72 tỷ USD) mặc dù chưa từng làm việc trong thế giới doanh nghiệp.
Tùng Anh (Theo Telegraph)