25 tuổi mà ngoài chiếc xe máy tôi chẳng có gì trong tay Tôi vốn tự ti vì không có bằng cấp, lương thấp, ngoại hình chỉ tàm tạm, không có định hướng làm giàu từ công việc mình đang làm.
Nghĩ đến khoản nợ 3 tỷ đồng là tôi chẳng còn muốn sống Nhìn con gái và mẹ già mà tôi chẳng kìm được nước mắt, sống không được mà chết thì thuơng con, thuơng mẹ.
Bạn gái đột ngột đòi ngừng gặp gỡ dù tình yêu đang đẹp Tôi hỏi lý do không gặp nhau thì em không nói, liên lạc với nhau em vẫn muốn, không cho tôi chấm dứt.
Công việc áp lực quá có nên xa vợ con để đi Nhật làm Mục đích chính của tôi là đi để kiếm tiền và học thêm tiếng Nhật. Tuy nhiên, tôi rất đắn đo về quyết định của mình.
Chỉ mong bố đừng chia rẽ 4 mẹ con chúng tôi Chúng tôi không muốn sống cùng bố, chỉ muốn được là gia đình như bây giờ, 4 mẹ con sống trong bình yên.
Em sẽ thấy sai lầm khi bỏ tôi để chạy theo các cuộc chơi Tôi nhất định phải thành công, phải chứng minh cho em thấy em bỏ tôi theo những cuộc chơi là một sai lầm.
Tôi nên tỏ tình với bạn gái qua tin nhắn hay gặp mặt trực tiếp Tỏ tình trực tiếp thì có phải là câu hỏi khó cho cô ấy không? Nhỡ cô ấy từ chối tôi sẽ mất cả một người bạn thì sao?
Gia đình không đồng ý chuyện cưới xin của tôi vì anh ở xa quá Tôi không muốn vì tôi mà anh phải buồn bởi anh rất yêu tôi, tôi cũng không dám cãi lại lời gia đình.
Vợ hết lòng vì gia đình mà tôi lại phản bội cô ấy Có lẽ nỗi đau ấy vẫn còn trong cô ấy. Dù không nói ra nhưng tôi biết nhiều khi vợ buồn, khóc, nghĩ lại sự phản bội của tôi.
Khó xử với bố mẹ vì vợ sắp cưới của tôi mãi chưa có việc làm 2-3 năm rồi, cô ấy không tìm được việc, mỗi lần nói chuyện cưới hỏi là cô ấy trì hoãn.
Bạn gái tôi tiêu tiền vô tội vạ Em làm lương tháng trên dưới chục triệu đồng nhưng tháng nào tôi đưa thêm gấp đôi từng đó, em cũng tiêu hết.
Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đang có gia đình Rồi vì sợ dư luận xã hội và vì cô ấy thấy chồng còn rất yêu thương mình nên đã trốn tránh và khinh thường tôi.
Bạn trai kém chuyện chăn gối, tôi lo sẽ ảnh hưởng hạnh phúc sau này Từ khi hai đứa chung chăn gối đến giờ là hơn một năm nhưng anh chỉ lên đỉnh được đôi lần. Chuyện đó anh cũng ít ham muốn nữa.
Bạn trai nói tôi không biết làm đẹp nên không muốn giới thiệu với bạn bè Tôi không cảm thấy được tôn trọng trong cuộc tình này.
Tôi buồn phiền vì chồng quá lười lao động Xe cộ anh bán hết, giờ anh đi phụ hồ, bữa làm bữa nghỉ, tôi chưa gửi được con để đi làm.
24 tuổi mà tôi vẫn chưa có bạn gái Tôi không phải tuýp người tình cảm để nói những lời ngọt ngào, không có kinh nghiệm tán gái nữa.
Sau 2 lần bị lừa dối, tôi chỉ muốn sống đến năm 35 tuổi Tôi dự định sống ngày qua ngày, kiếm tiền, phụng dưỡng cha mẹ.
Tôi có người mới nhưng lòng chẳng thể quên tình cũ Tôi nói chuyện với tình cũ nhiều hơn, sau 2 năm chia tay rồi mà tôi luôn cảm thấy người ấy thân thuộc với mình.
Tôi muốn được một lần mạnh dạn tìm hiểu cấp trên của mình Đến cuối năm anh sẽ rời đi, đi đâu tôi không biết. Tuy cơ hội ít nhưng tôi muốn hiểu anh.