Đồng nghiệp nữ xa lánh từ khi tôi tỏ tình với cô ấy Tôi nhắn tin cô ấy không trả lời, mấy ngày nay tôi như người mất hồn, trong đầu luôn suy nghĩ và sợ mất cô ấy.
Chồng coi tôi như không tồn tại Nhẫn nhịn nhiều quá, tôi bị trầm cảm. Vì không có con nên tôi chẳng biết phải làm sao nữa, thấy tương lai mờ mịt quá.
Bạn gái chia sẻ nhiều chuyện với tình cũ Bạn gái kể với người cũ về chuyến du lịch của cô ấy, thậm chí gửi hình ảnh, video mà không hề chia sẻ cho tôi.
Phải làm sao khi bạn trai 7 năm nói hết yêu và dành tình cảm cho người khác Tuần trước chúng tôi vẫn còn chung chăn gối, anh vẫn hứa sẽ cưới tôi, giờ anh lại có người khác rồi.
Khi không còn ai bên cạnh, mong em hãy nhớ đến tôi Giờ tôi chỉ còn có thể gặp em trong suy nghĩ hoặc trong giấc mơ của chính mình.
Vợ chồng ly thân, tôi chẳng biết trả lời thế nào khi con hỏi về bố Giờ mỗi ngày cháu một lớn, càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sao lại chỉ có mình mẹ.
Có nên bày tỏ tình cảm với người con trai mình thích Tôi luôn muốn hỏi anh một lần cho rõ ràng, dù tình cảm của anh như thế nào tôi cũng cần biết.
Người yêu đồng giới 7 năm của tôi muốn đến với chàng trai khác Tôi chỉ còn biết nén nỗi đau chúc em hạnh phúc.
Tôi sẽ buông tay nếu người mình yêu còn vương vấn tình cũ Hôn nhân đối với tôi là sự đồng điệu của hai tâm hồn. Nếu tình cảm chỉ đến từ một phía thì tốt nhất không nên cưới.
Bạn trai có hành động trìu mến mỗi khi gặp lại tình cũ Anh bảo hai người chỉ là bạn, nhưng anh luôn dành những lời tốt đẹp cho cô ấy, sẵn sàng lớn tiếng với tôi để bảo vệ cô ấy.
Mỗi lần tôi đề cập chuyện tình cảm, anh lại lảng tránh Tối về nhà anh cũng chẳng nhắn cho tôi, hỏi vì sao lại thế, anh bảo đi làm cả ngày về nhìn điện thoại đau đầu lắm.
Có nên tỏ tình với nữ trưởng phòng hơn tôi 8 tuổi Tôi không bồng bột, không nhất thời trong chuyện tình cảm, chỉ muốn thấy chị, được chăm sóc cho chị.
Tôi muốn được vứt bỏ những tiêu cực trong lòng Tôi dễ dàng bỏ qua cho mọi người nhưng thực tế vô cùng nhạy cảm với lời nói, cách cư xử của những người mình tiếp xúc.
Sau một năm từ chối tình cảm của đồng nghiệp, tôi lại muốn tỏ tình với cô ấy Giờ tôi muốn là người tỏ tình với cô ấy nhưng ngại, không biết nên như thế nào, cô ấy liệu còn tình cảm với tôi không?
Tôi đánh mất tình yêu vì quá lo lắng khi công việc không thuận lợi Công việc không thuận lợi nên tôi cũng xao nhãng tình cảm với bạn trai, dần dần anh chán và có người con gái khác.
Tôi có thai nhưng không muốn kết hôn với bạn trai Tôi thấy tình cảm hai đứa càng ngày càng ít nên thật lòng không muốn cưới, nhưng cũng chưa có ý định bỏ thai.
Tôi có nên chủ động bày tỏ tình cảm với chàng trai mình thích Bạn thân tôi nói có thể anh ấy không có tình cảm gì với tôi, chỉ là phút đầu gặp thấy thích thì liên lạc đôi lần rồi thôi.
Chồng tôi hơi tí là đòi ly hôn Đi làm về mệt, không được chồng động viên mà anh còn chửi bới, say xỉn, đòi ly hôn.
Tôi tỏ tình với cậu bạn thân và chỉ nhận được sự im lặng Tôi không biết mình đã làm gì sai nhưng tình bạn cũng không giữ được thì tôi hối hận lắm.
Bất an khi không hiểu nhiều về chồng sắp cưới Tôi không biết các mối quan hệ của anh không có sự tin tưởng tuyệt đối vào người sắp làm chồng mình.