Tôi và anh làm cùng công ty, anh vào làm trước tôi 5 năm. Chúng tôi có biết nhau nhưng chưa lần nào cùng nói chuyện. Đến một ngày chúng tôi tình cờ làm việc chung, anh xin số điện thoại của tôi nhưng không nói lý do. Tôi hỏi thì anh bảo phải làm việc nên trao đổi số điện thoại cho tiện liên lạc. Thế rồi tôi cho anh số của tôi. Tối hôm đó, anh bắt đầu nhắn tin và trò chuyện với tôi.
Tình yêu của chúng tôi chớm nở. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi mong đợi, vì gia đình tôi ra sức phản đối. Anh nhiều lần muốn buông xuôi nhưng vì yêu tôi nên anh vẫn cố gắng chấp nhận tất cả. Gia đình tôi gây sức ép cho anh rất nhiều, thậm chí còn gặp riêng anh để nói chuyện.
Thấm thoát cũng gần hai năm. Tôi đã bao lần rơi nước mắt vì anh. Hạnh phúc vẫn chưa đến thì ông tôi qua đời. Chính anh là nguồn động lực giúp tôi vượt qua. Ngày đó anh đến chia buồn với gia đình tôi, an ủi động viên tôi. Cũng từ đó mà gia đình tôi có cái nhìn khác về anh.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Ngày kỷ niệm của hai đứa, anh đưa tôi đi chơi như mọi lần. Chúng tôi mua trái cây và nước ngọt, cùng nhau ra khuôn viên đầy cỏ dại của siêu thị. Lúc ấy anh kêu tôi nhắm mắt lại, khẽ nắm lấy tay tôi và nói:
- Em đồng ý làm vợ của anh nhé. Dù bệnh tật hay già yếu mình sẽ mãi ở bên nhau.
Quá bất ngờ nên tôi chỉ biết mỉm cười và gật đầu. Nhưng anh lại nói:
- Em phải nói em đồng ý chứ!
- Em đồng ý!
Và điều ngạc nhiên nhất chính là chiếc nhẫn cỏ anh làm trước đó. Đơn giản vậy thôi nhưng làm tôi hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi cùng nhau hứa hẹn cho một đám cưới đầm ấm cuối năm nay. Cảm ơn cuộc đời vì đã mang anh đến bên tôi.
Nguyen Thi Thanh Tuyen
* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.