Thời gian thoi đưa, thấm thoắt con cũng hơn 3 tuổi. Con trai của mẹ đã đi học, đã biết tự xúc cơm ăn và đặc biệt là đã biết thể hiện tình cảm của mình với người thân. Mẹ thật sự hạnh phúc mỗi khi con ôm mẹ và nói: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ”. Mẹ yêu con nhiều lắm!
Nhớ ngày nào khi mang bầu con, mẹ đã trải qua thời kỳ thai nghén dữ dội. Mẹ không ăn hay uống được bất cứ thứ gì và khi đó mẹ phải bỏ công việc hiện tại để chọn con. Mặc dù để có được công việc đó mẹ đã phải phấn đấu rất nhiều, nhưng mẹ chưa và không bao giờ hối hận vì đã chọn con. Bởi con là tình yêu là sự sống của cuộc đời mẹ. Giờ đây nhìn con lớn khôn từng ngày mỗi ngày được ngắm con cười là niềm hạnh phúc lớn lao của mẹ. Mẹ luôn thầm cảm ơn cuộc đời khi đưa con đến với mẹ.
Nguyễn Thị Nhung