Cho hai con ngủ xong, chị Phạm Hoàng Phượng (28 tuổi, tại thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, TP Bắc Giang) ăn nốt bát cơm tối của mình rồi ngồi lặng yên ngắm hai thiên thần bé nhỏ. Các con của chị, bé gái lớn mới 3 tuổi, bé thứ hai được 8 tháng tuổi nhưng cả hai đều đang phải nằm trong giường bệnh của Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang. Cả hai bé đều là bệnh nhân Covid-19.
Giữa trời oi bức, chị Phượng khoe may chị "thủ sẵn" 2 chiếc quạt tránh nóng giúp các con ngủ ngon lành. Rồi chị bắt đầu kể lại câu chuyện của gia đình mình trong mùa dịch Covid-19. Hai vợ chồng chị là công nhân tại khu công nghiệp, trong công ty có ca F0, chị Phượng và chồng đều trở thành F1, phải cách ly tại công ty từ 5/7. Đến 8/7, mẹ chồng chị được xét nghiệm dương tính với nCoV được đưa đi điều trị. Ba hôm sau, hai con gái chị Phượng cũng có kết quả dương tính và cũng phải đưa đi điều trị luôn.
"Ở trong khu cách ly, lòng mình như lửa đốt, suốt mấy ngày mình khóc liên miên, vì từng người thân của mình nhận kết quả dương tính với Covid-19. Rồi hai con nhớ mẹ cũng khóc suốt", chị Phượng kể lại.
Hôm 11/7, hai bé được đưa vào khu điều trị "khóc quá trời". Gia đình không đành lòng nên xin để chị Phượng vào cùng con. Ban đầu, ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố không đồng ý, sau đó nhờ sự giúp đỡ của các y, bác sĩ, chị Phượng viết đơn xin xuống khu điều trị cùng các con và được phê duyệt.
Nhớ lại cảm xúc khi xin được vào chăm hai con, chị Phượng vẫn rưng rưng: "Lúc bị từ chối, tôi hoang mang, khóc không ngừng. Biết là nếu xuống với các con nguy cơ trở thành F0 rất lớn, nhưng tình mẫu tử cùng bản năng làm mẹ, tôi mong được xuống hơn là ở trên khu tập trung".
Chị Phượng cho biết, từ khi vào khu điều trị đến nay đã được 3 hôm, cả 4 mẹ con bà cháu được ở chung một phòng. Hai em bé rất ngoan, chỉ trừ những lúc tiêm và lấy mẫu thì các con sợ đau nên khóc.
Chị Phượng tâm sự thêm, chồng chị là F1 cũng đang đi cách ly tập trung, 4 mẹ con bà cháu thì ở đây, nhà nằm trong khu phong tỏa, nên phải đóng cửa, cũng không nhờ được ai vì nhiều người vẫn kỳ thị những gia đình có người F0.
"Thời gian này tội nhất là bố bọn trẻ, suốt ngày chồng mình gọi điện nhìn và nói chuyện với các con. Thỉnh thoảng chồng mình nói vui 'hay anh cũng xin vào ở cùng cả nhà cho vui' làm mình vừa thương vừa bật cười. Nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp, gia đình mình đành chấp nhận xa nhau một thời gian", chị Phượng cho hay.
"Mình muốn tất cả mọi người hãy ý thức hơn về việc phòng chống dịch bệnh để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác...", chị Phượng chia sẻ mong muốn.
Hiện tại sau hai lần xét nghiệm, một lần lấy máu, tình hình sức khỏe chị Phượng vẫn ổn định. Chị mong sao dịch bệnh nhanh hết bà nội và hai con nhanh khỏi bệnh để gia đình sớm được đoàn tụ.
Lê Hân
Ảnh: NVCC