5/4, H'Hen Niê có mặt tại Cao Bằng, đánh dấu ngày cô chính thức đặt chân tới 63 tỉnh thành khắp nước. Hoa hậu hào hứng chia sẻ với Ngoisao.net rằng, có những nơi cô chỉ ghé dùng bữa lúc đi công tác nhưng cũng tính luôn vào danh sách. Trên hành trình này, cô đã thăm gần hết các điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam, và sẽ bắt đầu dần chinh phục các đảo lớn, nhỏ trong nước. Cô hy vọng điểm đến tiếp theo là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa dù bản thân bị say tàu biển khá nặng. H'Hen bày tỏ, rất khó để chọn ra thích nơi nào nhất bởi mỗi vùng mỗi đặc sản riêng. Vốn ưa khám phá ẩm thực địa phương nên đi đến đâu, cô phải nếm thử đặc sản ở đó, nhiều đến nỗi không tài nào nhớ hết. Mới đây nhất, đọt ngót rừng - đặc trưng của Cao Bằng - không lọt khỏi thực đơn trưa của người mẫu. Cô gọi 3 món chế biến từ rau ngót rừng gồm: cơm rang, canh, xào. H'Hen Niê nói, món ăn rất ngon nhưng không biết miêu tả như thế nào cho chính xác. Cô cảm thấy vị của nó như lai giữa đọt khoai và củ khoai, ngọt tự nhiên, sần sật và hơi béo nhưng hoàn toàn không gây ngấy, làm cô muốn ăn mãi không thôi. H'Hen Niê check-in Mai Châu (Hòa Bình) trong chuyến công tác hồi cuối năm ngoái. 9X tiết lộ, đến vùng đất mới thì bên cạnh ẩm thực, phong cảnh chính là thứ thu hút cô. Vì thế, các tỉnh miền núi phía Bắc để lại ấn tượng sâu sắc với người đẹp, và Hà Giang là một trong những nơi mà cô yêu mến ngay từ lần đầu đặt chân đến. Cô được trải nghiệm đua xe địa hình tại huyện Yên Minh (Hà Giang), băng qua những đoạn đường núi gập ghềnh, cảnh ven đường đẹp như tranh. Một trong những chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm khó quên nhất của H'Hen là lần chinh phục Sơn Đoòng (Quảng Bình) - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Chuyến thám hiểm kéo dài 4 ngày, quãng đường hơn 20 km, xuất phát từ Bản Đoòng đến Hang Én, rồi tiếp tục chinh phục hang Sơn Đoòng. Cô say mê khung cảnh núi rừng hùng vĩ, vòm hang Én cao 90 m và con suối trong vắt. Cắm trại trong hang, hoa hậu còn diện váy và áo dài vàng rực chụp ảnh. Có nhiều kinh nghiệm khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị tinh thần, sức khỏe thật tốt mới hoàn thành chặng thám hiểm Sơn Đoòng. Dù vậy, mọi mệt mỏi như tan biến khi cô được chạm tay vào dòng sông ngầm mát lạnh, ngắm nhìn những khối thạch nhũ lóng lánh, hít thở không khí trong lành. Người đẹp 9X hạnh phúc sau trải nghiệm thú vị, mong những ai đam mê khám phá thiên nhiên sẽ có cơ hội đặt chân đến đây. Còn mỗi lần về Đăk Lăk, cô luôn tranh thủ ngắm cảnh dọc đường, dành không ít lời khen cho cảnh đẹp núi rừng quê nhà. Hoa hậu nhiều lần phượt ôtô từ Đăk Lăk đến Sài Gòn thay vì đi máy bay, qua 7 tỉnh thành gồm: Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đăk Nông, Lâm Đồng, Đăk Lăk. Đây là một trong những cung đường phượt có cảnh thiên nhiên đẹp ở Việt Nam, nhất là dịp đầu xuân, khi cây cối còn xanh, thời tiết không quá lạnh, cũng không quá nóng. Vài năm nay, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Sài Gòn, nên từ lâu, H'Hen Niê đã nhanh chóng đặt dấu chân lên bản đồ các tỉnh miền Nam và Tây Nam bộ. Hồi tháng 2, vừa nghỉ Tết Âm lịch xong, cô liền vi vu biển Cần Giờ ngắm hoàng hôn. Hay xứ gạo trắng nước trong Cần Thơ chiếm trọn cảm tình của nữ người mẫu nhờ đủ món ngon, trò giải trí, điểm tham quan mà lại rất tiện di chuyển đi về từ TP HCM. Kể từ lúc đăng quang hoa hậu Hoàn vũ tới nay, H'Hen Niê có cơ hội đi nhiều nơi hơn nhờ đảm nhận các vai trò liên quan đến du lịch như: đại sứ lễ hội Áo dài, lễ hội Cà phê... Bên cạnh đó, không chỉ du lịch bụi, phượt tự túc, cô còn được trải nghiệm kiểu du lịch sang chảnh, nghỉ trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp khắp nước như: resort 6 sao ở Ninh Thuận, resort 5 sao tại Phú Quốc, Đà Nẵng... khi làm người mẫu của các show diễn thời trang. Vi Yến - Anh Tuấn