Nguyễn Nhật Quang
Công dân số 5: Bách Khoa Toàn Thư phiên bản sống
Họ là những công dân sâu sắc, luôn luôn dạy "đời" dù tuổi "đời" có khi vẫn chưa tròn con số 20: "đời này lắm đứa... sống trên đời phải biết mình là ai... ở đời là phải...". Khi khác, họ lại mang dáng dấp lãnh tụ viết thư "răn dạy" các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế 1-6: "Gửi các Anti-fan: nếu các bạn chưa từng khỏa thân ngắm mình trước gương, thì quả là các bạn đang rất có lỗi với đấng sinh thành đó...". Nhưng đôi khi lại bắt gặp đâu đó trong họ hình ảnh mẹ Âu Cơ ân cần chăm sóc nuôi dạy trăm con: "Mưa rồi, cả nhà nhớ mang áo mưa nhé... Lạnh rồi, cả nhà nhớ mang áo ấm... Nắng rồi, cả nhà nhớ mang dù... Tối rồi, cả nhà nhớ ăn uống đầy đủ...".
Họ còn kiêm luôn vị trí giám khảo trong các cuộc thi tài năng, thường đưa ra những nhận xét về chuyên môn và kỹ thuật còn "đỉnh"hơn cả giảng viên thanh nhạc: "Màn trình diễn của Đinh Hương Tràm tối nay không tốt. Lên tông không chuẩn, quãng cuối hơi bị hụt, có mấy nốt bị phô, xử lý giọng giả thanh vẫn chưa thật tinh tế, chất giọng cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn và chưa thực sự xuất sắc (bằng mình)...".
Phong cách "dạy đời" cũng được các "sao" Việt hết sức ưa chuộng. Khi có scandal hay hiềm khích, họ sẽ viết "tâm thư" gửi đối phương với dàn bài: "Gửi... Thật sự không muốn làm to chuyện lên mặt báo, nhưng tôi không hề như anh chị nói. Tôi có lý do sâu xa và tôi tốt đẹp hơn thế nhiều. Nếu có chuyện gì anh chị hãy nói thẳng vào mặt tôi chứ đừng cho lên Facebook bêu riếu. Cám ơn. Ký tên". Tất nhiên, "tâm thư"này không bao giờ được gửi trực tiếp đến email người nhận, mà sẽ được đăng tải công khai trên Facebook người gửi.
Công dân số 4: Hội yêu thích R&B (Hội thích bị Remove & Block) (Xóa bỏ và chặn)
Thích mời mọc (invite) là cái tội đầu tiên dễ bị xóa vĩnh viễn khỏi Friendlist. Đơn giản từ mời like Fanpage, mời chơi Game, mời tham gia Group... đến những hình thức phải qua nhiều công đoạn phức tạp hơn: "Mình đang tham gia cuộc thi… Vote giúp mình nhé :). Bước 1: Like Fanpage. Bước 2: Like ảnh. Bước 3: Comment mã số..." , nhiều bạn đã bỏ qua các bước trung gian và đi thẳng đến bước cuối cùng: Unfriend.
Tuy nhiên, những người yêu Tag mới là những công dân nguy hiểm số một:
- Mỹ phẩm xách tay đảm bảo 100% chính hãng:***
- Bộ tắm trắng siêu tốc 100% hiệu quả, không trắng hoàn lại tiền:*** (kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn khách hàng khen nức nở)
- Váy Ngọc Trinh cực xinh hàng có sẵn, nốt hôm nay đóng order:*** …
Kỳ lạ ở chỗ các chủ shop rất "bí ẩn"về giá tiền, khách cứ phải comment hỏi giá thì mới chịu "inbox nhé nàng:***", hết người này hỏi rồi người kia trả lời, góp phần tăng thêm sự khó chịu trên Notification của những người bị Tag. Và thi thoảng lại Tag "nhầm" một ít bạn nam vào ảnh phấn son, tắm trắng với áo ngực... thì bảo sao Friendlist không bị giảm đi đáng kể?
Công dân số 3: Điệp viên "0-0-0"
Họ là những người nói "không" với các trào lưu. Trào lưu nghiêng đầu? Xin lỗi thằng bán bánh giò? Ngày nắm tay tình yêu? Gangnam Shake? Bé Nhật Nam? Gwyomi? ... Là cái gì vậy? Xin lỗi, mình "0" biết, "0" bình luận và cũng "0" quan tâm.
Họ chỉ quan tâm đến những vấn đề giản đơn thông qua những status "an toàn", có thể tái sử dụng từ năm này qua năm khác: tóc đang dài thì update "Nhớ tóc ngắn", hôm sau đi cắt tóc ngắn về thì lại "Nhớ tóc dài". Mùa đông thì than lạnh và mong chờ đến mùa hè, xong khi mùa hè đến thì lại "Nhớ cái rét của mùa đông". Đến Valentine lại than thở FA (forever alone - mãi mãi cô đơn) và lập "Hội Cầu Mưa". Đầu tháng 4 thì viện cớ "Ngày nói dối" để nói ra hết sự thật giấu kín bấy lâu. Tháng 6 thì thắc mắc "Ngày trẻ em, người lớn đi chơi nhiều, làm liều ra nhiều trẻ em".
Tháng 7 lại băn khoăn "Giờ Trái Đất mà lại ra ngoài đường đốt xăng thì mất ý nghĩa". Sau đó là "Tháng 8 mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?", và tạm biệt bằng status "Chào tháng 8". Tiếp đến, sẽ ngủ nguyên một mạch 30 ngày trước khi "Wake me up when September ends". Đến tháng 11 thì sẽ rình rập ngày nào mưa để "November Rain". Tháng 12 thì là "Last Christmas I gave you my heart", "All I want for Christmas is you" hoặc "Love actually". Cuối năm chắc chắn sẽ là một status tổng kết năm cũ và chào năm mới...
Công dân số 2: Anh hùng và mỹ nhân
2.1. Những công dân có "dòng máu anh hùng" trước hết là những người rất yêu gia đình.
Bạn sẽ không ngạc nhiên khi thấy anh ấy "giải cứu" cả gia đình khỏi tấn nguy kịch bằng cách Like những tấm ảnh có nội dung "Nếu muốn gia đình qua khỏi vận hạn thì hãy like ảnh này, còn không thì bỏ qua". Dòng máu anh hùng còn được thể hiện ở bản chất lương thiện, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bằng cách nhấn Like các hội "quyên góp Like" ủng hộ trẻ em Châu Phi (mà không cần bất kỳ hình thức đóng góp từ thiện nào khác). Tất nhiên, đã là anh hùng thì phải yêu nước, anh chàng hoạt động rất tích cực trên hội "Khi Tổ Quốc lâm nguy, tôi sẵn sàng đứng lên cầm súng" dù chỉ sau đó một ngày, khi nhận được giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự, anh ấy đã chết điêu chết đứng. Tuy yêu nước là vậy, nhưng mỗi lần bị chặn Facebook là anh ấy lại loạn lên, nói rằng mình không thể sống ở nơi mà tự do của con người bị kìm hãm: "Tôi vẫn vào được Facebook, bất kể có những kẻ ra sức chặn".
2.2. Mỹ nhân là những nàng thơ có vẻ đẹp trời phú nhưng lại rất đam mê nhiếp ảnh.
Họ chụp ảnh "auto happy" mọi lúc mọi nơi: trong nhà, ở trường, trong phòng thử đồ, nhà WC... Họ chụp tất cả mọi thứ: đồ ăn, đồ uống, mỹ phẩm, nước hoa, túi xách, quần áo vừa mua... Thậm chí chụp cả màn hình tin nhắn với người yêu, bạn bè, bố mẹ... chụp cả mụn nhọt, vết bỏng, cả vết thương bị ngã xe đang lở loét máu me be bét... Tóm lại là có gì chụp nấy, với phần ghi chú hết sức đa dạng, có thể xem bên dưới trích đoạn trên Facebook của một "mỹ nhân":
- Thật không thể hiểu nổi sao trên đời này lại sinh ra những người vô duyên bất lịch sự đến thế, chẳng quen chẳng biết gì nhảy vào ảnh người ta bảo 'hàng ngon'? Chẳng hiểu bố mẹ có dạy ăn học gì không mà lại cư xử thiếu văn hóa đến mức ấy? :)". 235 likes · 15 comments
- Fan: Sis ơi xuôi giận xuôi giận, chấp làm gì lũ vô văn hóa ý *ôm* → HotGirl likes this
- Anti-Fan: Ô hay, suốt ngày khoe vườn hoa quả đào, lê, bưới, vú sữa... được ca ngợi thì phải sướng chứ, khen hoa quả ngon thì có tội tình gì đâu hihi... → Bị remove, report và block ngay lập tức.
Công dân số 1: Tôi độc nhất, tôi duy nhất, tôi là số 1
Đã qua cái thời HotBoy HotGirl làm mưa làm gió, giờ đây khi mà họ bị đánh đồng là nhàm chán và giống hệt nhau, thì đó là thời điểm CoolBoy CoolGirl lên ngôi đế chế. Có 3 dạng tính cách: những người không có cá tính, những người có cá tính, và những người nghĩ rằng họ có cá tính. Vì thế, họ luôn phải cố gắng tạo ra hoặc tỏ vẻ cá tính trước mặt những người xung quanh.
Về phía nam, để trở thành CoolMan "cá tính chất lừ", phải Google thật nhiều tranh ảnh rồi xăm lên khắp cơ thể; không cần biết ý nghĩa, cứ kín tay là được. Bấm càng nhiều lỗ, xỏ càng nhiều khuyên lên người càng tốt. Tóc 1 nửa để dài, 1 nửa cạo trọc. Trang phục phải luôn có trên dưới 10 màu đủ mọi sắc độ, bổ sung thêm kim loại và đinh tán, ưu tiên áo phông in slogan quảng bá cho việc hút cần. Tất nhiên là không thể thiếu kính râm và điếu thuốc phì phèo. Nếu đủ can đảm, hãy mặc váy ngắn + đi boots, và lượn lờ ở những tụ điểm thị phi.
Phía nữ thì đơn giản nhất là mặc Color Block màu đối lập giữa áo lót bên trong và áo voan trong suốt bên ngoài. Muốn cá tính kiểu "thơ ngây" thì có thể mặc đồ ngủ đi uống cafe... Hoặc cuốn lô to đùng giữa đầu nhưng vẫn thản nhiên đi bar cùng bạn bè. Chịu chơi hơn thì nhuộm tóc sang màu nào mà "giới bình dân" không ai dám thử, như hồng-xanh-trắng... Máu tý nữa thì phải cắt tóc ngắn cũn cỡn như đàn ông; hay thậm chí cạo đầu, mồm phì phèo thuốc lá và cứ hở ra là chửi bậy "động phòng mẫu thân thí chủ" thì mới "chuẩn" TomBoy, mới "có vẻ" cá tính.
Nhiều bạn cứ nghĩ cá tính là phải khác người, phải "nổi loạn" như Big Bang/2NE1, là phải ăn mặc theo kiểu mập mờ về giới tính như Marc Jacobs, là phải chửi bậy dẻo như Eminem... mà không hiểu được rằng tính cách cốt lõi bên trong mới là yếu tố quyết định cho vẻ bề ngoài có cá tính hay không. Với khẩu hiệu "Họ cười tôi vì tôi khác biệt, còn tôi cười họ vì họ giống hệt nhau", những công dân này luôn tự cho rằng những người xung quanh luôn ghen tị và phải thể hiện sự đố kị đó bằng cách ném đá. Vậy nên càng ném đá thì họ sẽ càng tỏ vẻ không quan tâm.
Hãy để tính cách bên trong quyết định vẻ bể ngoài, chứ đừng tô vẽ vẻ bề ngoài bằng một cá tính mà bạn không có. Càng cố gắng "ra vẻ cá tính", bạn càng dễ trở nên lố bịch trong mắt mọi người.
Vài nét về tác giả:
Các bài đã đăng: 24h bi kịch của một hotgirl (1), 24h bi kịch của một hotgirl.