PhiLTN
Với người dân miền Trung. Có những cơn lốc nhẹ nhàng trái mùa làm mát rượi lòng người. Nhưng vào những mùa mưa bão, cơn lốc có thể làm tan hoang nhiều thứ nếu chúng ta không biết cách đương đầu với chúng. Cũng như trong du lịch, với những người thường đi du lịch bụi họ sẽ biết cách ứng phó, đương đầu với những "cơn lốc" diễn ra xung quanh mình hơn so với những người không đi du lịch bụi.
Có những người đến với du lịch bụi vì quá nhàm chán với những chuyến đi theo tour, chỉ biết đi theo dưới sự hướng dẫn của người khác, với những chuyến đi như thế này người đi chỉ cảm nhận được sự sung sướng khi ở những resort hay khách sạn 5 sao, nhưng người ta không thể nhớ được mình từng đến đâu, hoặc nhớ nơi đến nhưng lại không biết được là những nơi đó thì con người, thiên nhiên, văn hóa... có sự khác nhau như thế nào ở từng vùng miền khác nhau. Và cũng có nhiều người đến với du lịch bụi cũng như một hình thức chạy theo phong trào hoặc là để chứng tỏ bản thân với mọi người là mình cũng có thể đi như thế này, nhưng cũng có nhiều người muốn thay đổi hình thức đi du lịch, hoặc cũng có những người muốn cho bản thân cân bằng giữa những chuyến đi nghỉ dưỡng và những chuyến đi khám phá.
Nhiều bạn sau khi đi làm được khoảng 2 năm hoặc có thể hơn thì liên tục đặt ra những câu hỏi cho bản thân, cuộc sống là gì? Công việc là như thế nào? Tiền bạc nó có phải là thứ quan trong nhất hay không Và, nhiều bạn đã luôn thắc mắc cuộc sống diễn ra xung quanh mình nó rất đơn điệu với ngày đi làm, tối về ngủ, không biết được mục đích của mình là gì? Nhưng vẫn như thế nó cứ diễn ra hàng ngày mà không tìm được lối thoát... Và, cứ như thế nó như một "cơn lốc" ở trong lòng nhưng không tìm được lối thoát.
Nhưng, có những bạn chống lại "cơn lốc" này bằng cách xách balo lên và đi, và có những người đi nhưng không biết đi đâu, cứ bước lên xe đò dừng ở đâu thì làm điểm dừng chân khám phá ở đó. Nhưng cũng có những người để thực hiện được việc xách balo lên và đi họ đã vạch một kế hoạch trước đó 1 tháng, 2 tháng, cũng có thế là nhiều tháng trước đó...
Nhưng với hình thức nào cũng được, chung quy lại người ta chỉ muốn vứt bỏ sự sợ hãi trong bản thân, vứt bỏ cái tôi quá lớn trong người, vứt bỏ mọi thứ đơn điệu diễn ra xung quanh mình... để rồi đi, để rồi khám phá, để rồi trải nghiệm, để rồi tận mắt chứng kiến sự cực khổ của nhiều người mới thấy cuộc sống của mình mới tốt đẹp biết nhường nào. Rồi trên những chặng đường đi qua, bạn gặp phải nhiều khó khăn giống như một "cơn lốc" như xe hư dọc đường, bị đuổi ra đường vào lúc nửa đêm, bị hết sạch tiền mặt trên đường đi, bị bệnh trên đường đi... nhưng tất cả bạn đều có thể tự thân vận động hoặc nhờ sự giúp đỡ của người địa phương và bạn có thể vượt qua... Và khi gặp những tình huống như thế này bạn mới thấy được rằng xung quanh ta cuộc sống luôn tươi đẹp, luôn có rất nhiều người tốt, luôn giúp đỡ và chia sẽ những lúc ta gặp khó khăn nhất.
Qua những chuyến đi bụi như thế này, bạn sẽ vượt qua được những "cơn lốc", bạn sẽ biết cách ứng phó, biết cách vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và đặc biệt biết cách đối đầu và đơn giản hóa sự việc xảy ra xung quanh mình.