Từng có những khoảng thời gian mà đa phần mọi người nghĩ rằng Cristoforo Colombo là một kẻ điên rồ. Và bài học dành cho bạn chính là: những quan niệm ngông cuồng nhất đôi khi lại là những ý tưởng, suy nghĩ khôn ngoan nhất. Hẳn nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc bạn có những thuyết giảng to tát trong ngày đầu tuần, nhưng bạn cũng có những ý định, kế hoạch của riêng mình - hãy tự tin để khám phá chúng.
Thứ tư, bạn thấy mình trở nên quá tải và nóng nảy, cáu kỉnh, nhưng không nhất thiết phải để tất cả mọi người phải biết rõ điều đó. Hãy giải quyết mọi thứ theo cách mà bạn muốn, nhưng cũng hãy tôn trọng mọi người. Thứ năm, nên tỉnh táo và giao tiếp thật rõ ràng. Cuối tuần, với cảm xúc dâng trào, bạn có một nguồn năng lượng cao và tích cực khiến cho mình không còn mệt mỏi. Thế nên bạn sẽ trở thành một nhà thám hiểm hàng đầu với nguồn sức lực không thể nào giá trị hơn.
<< Về trang đầu