Đôi khi thế giới không đẹp đẽ, tươi tắn giống như bạn mong đợi, đó có thể là những ngày lạnh giá và khó khăn dành cho bạn. May mắn thay, còn có những tấm chăn ấm cho bạn ẩn vào đó và tìm kiếm sự dễ chịu. Thứ hai và thứ ba sẽ là những ngày như vậy, âm nhạc, những bữa ăn ngon lành sẽ giúp bạn được xoa dịu.
Thứ tư cũng là ngày để bạn mơ mộng. Tuy nhiên trong ngày thứ năm, hãy sáng tạo nhiều hơn, cũng đừng quá rõ ràng về những gì mà bạn làm. Sự rõ ràng trong từng suy nghĩ không quan trọng như là sự trọn vẹn của cảm xúc. Thứ sáu là một ngày lãng mạn, khi âm nhạc, thơ ca mang lại cho bạn sự phản ánh mạnh mẽ trong tâm hồn, cũng như sự cuốn hút đặc biệt của nhân vật bí ẩn, thú vị nào đó trước mặt bạn. Thứ bảy, bạn là con người của sự sáng tạo, nhưng chủ nhật lại là ngày mà bạn trở nên thực tế hơn rất nhiều.
<< Về trang đầu