Chỉ cần cố gắng một chút thôi, Bò Cạp sẽ lên được đến đỉnh đồi. Từ đó bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để nhìn tất cả những thành quả của mình, đồng thời bạn có thể bước một con đường đi xuống thật dễ dàng, thoải mái, cho bạn được thưởng thức khung cảnh tuyệt vời.
Tuy nhiên, ngày giữa tuần, một kế hoạch nào đó có thể bị phá vỡ, khiến cho bạn rơi vào trạng thái tiêu cực. Thời điểm này cũng không phù hợp với chuyện tình cảm, vậy thì hãy đừng bận tâm đến chúng quá nhiều. Ngoài ra, bạn cũng cần thận trọng với các dự án công việc - đặc biệt là các dự án về nghệ thuật. Chỉ một chỗ nào đó bị hỏng, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Những ngày giữa tuần, bạn có thể trở nên bản năng khi giải quyết một công việc, thậm chí bạn suy nghĩ nhiều đến những yếu tố tâm linh, thay vì suy xét thực tế. Dường như bạn khó lòng có thể tập trung vào nhiệm vụ và các vấn đề về thực tế. Hãy tự hỏi bản thân xem điều này có thích hợp hay không, nếu không, bạn nên cố gắng tĩnh trí lại và tìm cách thoát ra khỏi chúng đề giải quyết những công việc cần phải xử lý.
Trong đời sống tình cảm, bạn có thể gặp gỡ một người nào đó mà mình vô cùng yêu thích, hợp gu, và những cảm xúc này sẽ cuốn bạn đi trong suốt một tuần. Cho mình thời gian để lắng đọng những cảm xúc đó, đừng vội vàng biến chúng thành một điều gì đó quá nhanh chóng và vội vàng, hấp tấp, nếu không bạn sẽ gặp khó khăn trong việc định hướng chính những mong đợi cá nhân. Cuối tuần là thời gian ở bên gia đình và người yêu thương, lắng nghe những tình cảm chân thành của họ và dành cho nhau sự quan tâm bằng những điều thiết thực nhất.
<< Về trang đầu