Nếu điều mà bạn đối mặt ngày đầu tuần là một câu hỏi phân định rạch ròi đen trắng, một vấn đề rõ ràng đúng sai, bạn tốt nhất không nên vội vàng. Tạm trì hoãn việc ra quyết định không hẳn là một hướng đi tồi. Hãy tập trung vào việc kết thúc những dự án bạn đang bắt đầu.
Thứ tư và thứ năm, hãy chia sẻ về tình hình thực tế của mình với bạn bè và ít nhất là nghe những ý kiến của họ. Bạn nhận ra rằng mình đồng tình vơi ai đó, và nhờ thế, có những kết luận cho riêng mình. Thứ sáu và thứ bảy là những ngày thoải mái, bạn thấy mình giống như một cái cây hạnh phúc trong cánh rừng tươi xanh, để rồi sau đó chủ nhật sẽ là ngày mà bạn có đủ những thứ mình cần để trưởng thành, lớn mạnh.