Từ lâu, hoa giấy được xem là đặc sản của Hội An, níu chân du khách thập phương. Đạp xe quanh phố cổ, bạn dễ dàng bắt gặp hàng trăm giàn hoa giấy nở rộ, nổi bật trên nền tường vàng cổ kính. Con đường hoa giấy như Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Lê Lợi, Châu Thượng Văn... trở thành điểm "sống ảo" yêu thích của giới trẻ. Thế nhưng, những hình ảnh mới nhất của hoa giấy Hội An sau khi cơn cuồng phong Molave quét qua thành phố ngày 28/10, trông xơ xác, đổ rạp khiến dân du lịch tiếc nuối.
Một trong những điểm check-in hút khách nhất phố Hội là giàn hoa giấy ngay góc ngã tư Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Thái Học. Bất kể ngày hay đêm, du khách thích ngồi tại quán cà phê cóc trên vỉa vè, nhâm nhi ly nước rồi ngắm người qua lại. Nhờ nằm sâu trong phố cổ, buổi tối đường Nguyễn Thái Học thắp đèn lung linh, lãng mạn kèm tiếng nhạc hòa tấu phát ra từ loa làm bạn có cảm giác như được trở về ngày xưa. Mùa hè năm nay, Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn quay lại Hội An, thăm nơi hẹn hò đầu tiên của cả hai từ 10 năm trước. Cặp đôi chia sẻ loạt ảnh chụp dưới những giàn hoa khắp phố cổ, trong đó có hoa giấy này. Đáng tiếc, hiện giàn hoa bị bão quật tơi tả.
Nhắc đến hoa giấy Hội An thì không thể bỏ qua đường Châu Thượng Văn - đoạn dốc dẫn ra sông Bạch Đằng. Đặc biệt, giàn hoa góc ngã tư giao với đường Trần Phú đã trồng từ cách đây hàng chục năm là background chụp ảnh yêu thích của dân phượt. Nhà hàng chuyên món Á tọa lạc ngay dưới giàn hoa là một trong những điểm dừng chân khá tiện dành cho du khách. Nhờ bóng cây mà bạn vẫn cảm thấy mát mẻ khi dùng bữa ở quán, giữa nắng hè miền Trung nóng nực.
Ngay khi nghe tin sẽ có bão lớn, chủ giàn hoa đã cắt tỉa sạch sẽ cành lá nhằm tránh rủi ro. Cây chỉ còn trơ gốc làm nhiều người đi ngang buồn ngẩn ngơ. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều đồng tình với cách xử lý này bởi an toàn là trên hết. Hơn nữa, hoa giấy khá dễ trồng, vài tháng là cành lá sum suê, đến hè nở rực cả góc phố. Bạn chỉ cần chờ một thời gian ngắn là chụp ảnh thoải mái. Hình dáng của giàn hoa có thể thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ mang đến một góc ảnh mới lạ hơn.
Vi Yến