Bạn Dư Kim Thư chia sẻ: Em và anh tình cờ quen nhau qua mạng chat. Ngày ấy em nhớ em ghét anh vô cùng. Mỗi lần online em và anh điều cãi nhau rất nhiều. Ấy vậy mà cái hẹn đầu tiên cho em và anh gặp nhau rồi tìm hiểu. Em và anh có công việc và cuộc sống hai nơi cách xa nhau. Anh là một công chức nhà nước, nơi anh làm là một vùng đất mới vô cùng khó khăn, còn em là một giáo viên tiểu học.
Rồi từ khi nào em và anh yêu nhau, tình yêu người ta vẫn gọi là yêu xa, em đi dạy chẳng lúc nào lên thăm anh được. Cuối tuần anh lại về em và anh chỉ có vài giờ gặp nhau cùng nhau ăn kem, ăn quà vặt trên vỉa hè. Em cứ nghĩ sẽ không có tương lai gì cho tình yêu này, như người đời vẫn nói xa mặt cách lòng chẳng có kết quả gì.
Vậy mà giờ đây em được anh tặng cho một món quà vô giá mà em không bao giờ dám nghĩ tới đó là anh. Là ngày anh cho em mặc lên người chiếc áo cưới, đeo vào tay chiếc nhẫn cưới anh đã chọn sẵn cho riêng em và yêu cầu em bên anh mãi mãi. Đó là ngày hạnh phúc nhất sau 5 năm yêu xa. Anh ơi dù khoảng cách có xa đến đâu thì mình vẫn dành chọn tình yêu cho nhau anh nhé!
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn, Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và Hệ thống giày Dolly Việt Nam. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |